Nguyễn Huy Thiệp sinh ra tại Thái Nguyên nhưng là người gốc thôn Khương Hạ, ...
Nhà báo, nhà văn Hàm Châu, người mà suốt một đời dành tâm huyết cho ...
‘Thể xác tan rồi. Như sương khói trong đôi mắt ông kia. Nhưng văn chương ...
Tác giả thơ trẻ Hương Giang từ nước Nga về Việt Nam ra mắt sách ...
VHSG- Nhà văn lớn Nguyễn Huy Thiệp vừa rời thế gian vào lúc 16g30 ngày ...
1 Comment
Nhớ một ngày đầu năm Giáp Ngọ (1994), tôi đến chúc Tết nhà thơ Khương ...
Tôi biết nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từ thời anh còn là Tổng biên tập ...
Nguyễn Bình Phương là cái tên đáng được nhắc tới trong bức tranh muôn màu ...
Tạ Duy Anh là một trong những nhà văn đương đại tiêu biểu của văn ...
Vừa thông minh, sắc sảo, vừa nghiêm ngắn, điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần ...
VHSG- Nhà văn Võ Quảng là cây bút xuất sắc về văn học thiếu nhi ...
VHSG- Sống nửa đời người rồi, tôi mới nghiệm ra một điều, cái đích đến ...
VHSG- Nhắc tới nhà văn Nguyễn Văn Thọ, bạn văn thường nhớ tới tiểu thuyết ...
VHSG- Nhà văn Hoàng Bình Trọng sinh năm 1938 (giấy khai sinh đề 1942) tại ...
VHSG- Nhà văn Phong Thu (tên đầy đủ là Nguyễn Phong Thu) sinh năm 1934, ...
VHSG- Nhà thơ Trần Vàng Sao, tên thật là Nguyễn Đính, sinh năm 1941 ở ...
VHSG- Tin nhà thơ Đoàn Vị Thượng qua đời vào trưa ngày mồng 5 Tết ...
VHSG- Tôi đã đọc những câu thơ có lẽ là cuối cùng trên giường bệnh ...
VHSG- Bùi Giáng có một mùa xuân vĩnh cửu, bởi đơn giản chính ông tự ...
VHSG- Ngay trước thềm xuân Tân Sửu, nhà văn Ngô Phan Lưu lặng lẽ về ...
VHSG- Dù là bạn bè một lứa lận đận, “Tuấn Đồng Nai hồn nhiên xanh” ...
VHSG- 7g30 sáng nay, đang ngồi cà phê với người bạn thì nhận được điện ...
VHSG- Tháng 6.2012, những người yêu thơ được đón nhận cuốn “Mắt người Sơn Tây” ...
VHSG- Tôi còn nhớ, khoảng năm 1984, các anh ở Tạp chí Văn nghệ Quân ...
VHSG- Năm 2020 vừa đi qua có thể nói là một năm đáng nhớ của ...
VHSG- Tập thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến vừa ...
VHSG- Nhà văn cho biết, ông còn một tập bản thảo chưa hề được xuất ...
VHSG- Cuộc tọa đàm ra mắt sách Đặng Đình Hưng – một bến lạ đã ...
VHSG- Chạm tuổi bốn mươi, trong thơ Ngô Thanh Vân là người đàn bà chín ...
VHSG- Ngày còn đóng quân dưới chân núi Voi (Đồng Bẩm, Thái Nguyên), tình cờ ...