Sau giao thừa một lúc lâu vẫn nghe tiếng pháo hoa bắn đì đùng, lác ...
Trong bữa cơm chiều, ông Kiên tuyên bố với cả nhà: “Sang tháng, ba sẽ ...
Cụ Cò trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Cành tre thi thoảng lại ...
Bàn tay ông Thệnh đã lạnh dần, đôi mắt mỏi mệt đã khép lại, nỗi ...
Người thầy thuốc là truyện ngắn trong tập truyện cùng tên của nhà văn Thanh Châu, ...
Giữa tiết xuân, dưới bầu trời thênh thang bát ngát, rừng hoa mận đồng loạt ...
(Chồng già vợ trẻ là tiên – Ca dao) Nửa đêm về sáng, tôi đang ...
Tác giả Nguyễn Ngọc Đào Uyên sinh năm 1983 ở An Giang, đã xuất bản ...
Lúc ta mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa nhà. Mực nằm gục đầu ...
Nhà văn Hàn Quốc Han Kang sinh năm 1970. Bà được trao giải Nobel văn ...
Xưa kia Tô Tần tinh thông nghề thuyết khách phải làu thông sử sách nghìn ...
Bà tư Bèo lại hét toáng lên. Tiếng người và tiếng chó quyện vào nhau, ...
Chiều buông. Màu nắng thu trong veo, dịu mát và thơm tho. Thoang thoảng trong ...
Hạ mệt mỏi bước vào quán cà phê, buông phịch cái va-li xuống cạnh ghế. ...
Gió từ sông thổi luồn vào dòng người nghe mát lạnh, đám lá khô ngoài ...
A. Vanvn- Sáng đầu xuân ăm ắp sương bay. Sương quấn quyện giữa bồng bềnh ...
1. Cả đêm, tôi cõng con mèo nhỏ trên lưng. Nó ốm nhách, rên gừ ...
Những nụ đào e ấp ẩn mình dưới nách lá, mùi đồng nội ngập tràn ...
Tác giả trẻ Khánh Linh họ Nguyễn, sinh năm 2004 ở Hà Nội, hiện đang ...
Trong một phòng spa có kê bốn giường massage body, bốn người đàn bà trần ...
Thời gian gần đây, người ta thấy thỉnh thoảng Thu lên Đồi Sim đứng một ...
Một tờ báo dành cho lứa tuổi xanh mở cuộc thi viết, lúc này hắn ...
Bố tôi là một diễn viên kịch đã về hưu, nhưng với niềm đam mê ...
Bận gió lạnh ngọt len lỏi qua đồng bưng, má bắt đầu nhẩm tính còn ...
1. Lài ngồi bó gối trên bậu gỗ cặp mép sông, lơ đãng ngó theo ...
Mẹ kể, bà ngoại đã đẻ rơi mẹ trên cánh đồng mùa gặt tháng năm. ...
Một cành hoa cỏ lau lẻ loi vươn lên đám lau xanh rì để chạm ...
Thin vừa nhảy được xuống hố thì tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần. Hắn ...
Ekuni Kaori sinh năm 1964 tại Tokyo. Cha cô là nhà phê bình, nhà thơ ...
Lão bảo, con đẻ thì tôi chỉ có một, nhưng con nuôi, có trên trăm… ...