VHSG- “Giữa tiếng sóng gầm sông Mã nghe chuyện Hồ Quý Ly/ Buồn vui theo con nước xuôi về biển lớn/ Thành nhà Hồ vẫn như viên ngọc quý giữa trời xanh”. Không chỉ thấu hiểu lịch sử và trân trọng những giá trị tiền nhân mà cô giáo gốc xứ Thanh mà còn yêu những nét văn hóa đẹp của quê mình: “Mời anh cùng em về với xứ Mường/ Mượn tiếng cồng chiêng thay lời tỏ tình e ấp/ Ăn xôi nếp nương, canh lá đắng mà nghe mát ngọt”; “Em ném quả còn tình yêu giữa hội mùa xuân/ Anh với theo không kịp, quả còn chạm đất/ Tim em vỡ nỗi buồn, đường đi không về tới đích”…

Triều đại nhà Hồ nét gạch nối Trần – Lê
Đen trắng đục trong sử sách vẫn lưu truyền
Lịch sử mấy ngàn năm chẳng dễ gì thay đổi
Giữa tiếng sóng gầm sông Mã nghe chuyện Hồ Quý Ly
Buồn vui theo con nước xuôi về biển lớn
Thành nhà Hồ vẫn như viên ngọc quý giữa trời xanh
Mời anh cùng em về với xứ Mường
Mượn tiếng cồng chiêng thay lời tỏ tình e ấp
Ăn xôi nếp nương, canh lá đắng mà nghe mát ngọt
Cùng đi tắm thác Mây nhờ ông Tơ kết sợi chỉ hồng
Nơi chín nàng tiên để lại chín dấu chân đẹp như cổ tích
Mình ghi tên vào Chín Bậc Tình Yêu*
__________
* Thác Mây còn có tên là Chín Bậc Tình Yêu

Em ném quả còn tình yêu giữa hội mùa xuân
Anh với theo không kịp, quả còn chạm đất
Tim em vỡ nỗi buồn, đường đi không về tới đích
Trong đám hát giao duyên em chạy trốn ánh anh nhìn
Mặc tiếng lòng anh réo gọi. Và tim em ở lại
Em quyết thả nỗi buồn để gió cuốn anh theo
Người mẹ đơn thân cất nỗi buồn nơi góc khuất
Mạnh mẽ trước mọi người
Nước mắt chảy ngược vào tim
Vội quay đi khi con tim bắt đầu lỗi nhịp
Miệng lưỡi thế gian như nhát dao cắt cứa mỗi ngày
Những chuyện buồn đau để lâu rồi có như mây bay gió thoảng
NGUYỄN THỊ THANH (BÌNH ĐỊNH)

















