“Em đi tìm anh/ Không phải mênh mông ngoài đồng/ Như cô gái tìm lá diêu bông/ Mà dọc con phố / Mong gặp một dáng hình/ Chỉ còn trong nỗi nhớ”. Đi tìm người yêu hay đi tìm ký ức chính mình từ “Trong giấc mơ/ Ta gặp nhau hạnh phúc”. Thơ chính là sự tái hiện vẻ đẹp của giấc mơ chênh chao “Ướt lòng em một tiếng ca buồn…”

TÌM ANH
Em đi tìm anh
Không phải mênh mông ngoài đồng
Như cô gái tìm lá diêu bông
Mà dọc con phố
Mong gặp một dáng hình
Chỉ còn trong nỗi nhớ.
Em đi tìm anh
Trong giấc mơ
Ta gặp nhau hạnh phúc
Đêm qua mau
Chợt mộng vàng tan biến
Tỉnh giấc rồi chỉ còn niềm quyến luyến
Nỗi nhớ anh mỗi lúc một thêm dày.
Em đi tìm anh
Đôi mắt hoang mang
Suốt một mùa gió chướng
Con dốc buồn, cây lá thấy chơ vơ.
Biết tìm anh nơi đâu
Khi quán quen anh không ngồi nữa
Ánh mắt em bơ vơ một góc nhìn
Thổn thức lòng mong ước có phép tiên
Để em gặp anh dù là trong khoảnh khắc
Trời mùa này mưa nhiều hơn nắng
Ướt lòng em một tiếng ca buồn…
Em đi tìm anh
Chẳng phải ở ngoài đồng
Và màu lá diêu bông
Chỉ là màu nỗi nhớ.
KHI CƠN MƯA NGANG QUA
Khi cơn mưa ngang qua
một chiều cả gió
găm vào lòng em
vô số nỗi niềm
về một thời xa vắng không anh.
Đã bao lần
đôi mắt em vẫn buồn
khi ngang qua vùng kỉ niệm
mảnh kí ức vụt về
hạnh phúc
rồi khổ đau.
Tháng năm qua
hoa chưa nhạt phai màu nhớ
bụi thời gian không xóa được tình đầu
vẫn đắng lòng khi anh hỏi một câu:
Em thế nào?
sau bao năm không gặp gỡ…
Vẫn con đường ấy
sao ta cứ vô tình lướt qua nhau
để lại sau lưng vô vàn câu hỏi
tháng năm trôi cũng chẳng thể trả lời
Và em
lòng vẫn ướt mềm
khi có một cơn mưa ngang qua.

VỀ VỚI BIỂN
Những con sóng xanh mong ngóng bàn tay em
Bờ cát mịn màng chờ đợi bước chân em
Ánh mặt trời chói chang tìm kiếm bóng hình em
Về với biển đi, hỡi em!
Để anh được nắm tay em dạo trên con phố biển
Ngắm những làn xe trong đó có đôi ta
Để anh được cùng em trong chiều hoàng hôn tím
Để tim anh cháy lên những khát khao đợi chờ.
Về đi em
Con còng gió năm xưa lầm lũi xe cát
Hàng dương xanh mát nơi ghế đá ta ngồi
Hoa muống biển tím sâu trong ánh mắt
Gió đại dương chênh chao cả bờ môi.
Về đi em
Về với giảng đường năm xưa ta học
Đại học Quy Nhơn thắp sáng những ước mơ
Anh vẫn nhớ có đôi lần ánh mắt em đi lạc
Nơi cánh buồm nâu qua khung cửa hẹn hò.
Về đi em
Những tháng năm vất vả cực nhọc
Thời sinh viên với những mùa thi
Nhưng tiếng cười hồn nhiên tuổi xuân thì
Vẫn theo anh suốt một thời vụng dại.
Anh rất nhớ những tà áo trắng
Gái khoa văn yểu điệu cùng áng thơ
Để trái tim anh ngẩn ngơ mộng mơ
Mong được đáp lại một ánh nhìn sâu lắng.
Về đi em, biển vắng vẫn đợi chờ…
HÀ NỘI TRONG TÔI
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Nắng vàng ươm trên từng góc phố
Chùm sấu xanh trên tay em bé nhỏ
Mong mùa thu sao cứ mãi chưa về
Hà Nội mùa này thưa thớt tiếng ve
Chùm phượng cuối mùa phai sắc đỏ
Chỉ có gió thì thào qua khe cửa
Lúc ngày tàn trông ngóng một vầng trăng
Mặt Hồ Gươm xanh biếc đã ngàn năm
Cầu Thê Húc vẫn nguyên màu son mới
Hoa lộc vừng thả hương bay bối rối
Ghế đá thân yêu chờ bước chân ai về…
MAI HƯƠNG