Chùm thơ Phạm Trung Tín: Cõi văn chương đắm ly kỳ

VHSG- “Thủ trưởng thường chọn dùng người dốt nát hơn mình/ Thủ lĩnh quy tụ trân trọng những người hiền đức/ Kết nối tài hoa, dung hợp bao dị biệt/ Quý chữ tâm hơn muôn lượng vàng ròng”. Đó là tiếng lòng của nhà thơ Phạm Trung Tín, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM và Hội Nhà văn Việt Nam trước thềm đại hội của các hội nghề nghiệp với những hỉ nộ ái ố mà ông chiêm nghiệm: “Cõi văn chương đắm ly kỳ/ Tài tương đố mệnh chính thi thố tà/ “Trăm năm trăm cõi người ta/ Ai tri âm đó mặn mà với ai””…

Nhà thơ Phạm Trung Tín

CÕI MÌNH

Nhân đọc bài thơ “Cõi người ta, cõi người ta”

của nhà văn Trung Trung Đỉnh in trong tập “Bút sinh hương”

 

Cõi mình giăng mắc người ta

Bon chen cõi đất rang ca cõi trời

Cõi tạm theo hết cuộc đời

Cõi âm thăm thẳm hồn rời nhân gian

 

Thăng hoa tịnh độ niết bàn

Vi diệu cõi phật mây ngàn trăng sao

Cõi mình chao đảo thấp cao

Sân si hỉ nộ đón rào nhớ quên

 

Cõi người nghiệt ngã sui hên

Tinh tấn trí huệ cõi trên an bày

Ngổn ngang cõi thợ cõi thầy

Cõi ma cõi quỷ vơi đầy u mê

 

Cõi tình ân nghĩa phu thê

Khổ đau hạnh ngộ câu thề lỏng lơi

Cõi mình dan díu cõi đời

Đa đoan chướng nghiệp rối bời thị phi

 

Cõi văn chương đắm ly kỳ

Tài tương đố mệnh chính thi thố tà

“Trăm năm trăm cõi người ta…

Ai tri âm đó mặn mà với ai”*

______

* Thơ đại thi hào Nguyễn Du

 

THỦ TRƯỞNG HAY THỦ LĨNH

 

Thủ trưởng

Chức vụ do cấp trên bổ nhiệm

Quyền lực đương nhiên, mọi nhân viên cung cúc chấp hành

Đức độ tài năng nhiều khi bất thiện

 

Thủ lĩnh

Vai trò người đứng đầu có cái đầu cao hơn tất cả

Mọi thành viên tín nhiệm bầu lên

Nhân cách, bản lĩnh, tài năng là tiêu chí đánh giá

Tâm phục khẩu phục suy tôn

 

Thủ lĩnh

Người có đức độ bao dung, tấm lòng rộng mở

Thấu hiểu sẻ chia bao nỗi vui buồn

Nụ cười thân thiện

Ánh mắt khích lệ động viên

Cái bắt tay rất chặt và nồng ấm

 

Thủ trưởng thường chọn dùng người dốt nát hơn mình

Thủ lĩnh quy tụ trân trọng những người hiền đức

Kết nối tài hoa, dung hợp bao dị biệt

Quý chữ tâm hơn muôn lượng vàng ròng

Cùng lắng nghe, sẻ chia, nhủ khuyên, khích lệ

Vững tin đưa thuyền đời qua dòng đục bến trong

 

Hội Nhà văn chúng tôi

Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp

Những hội viên tâm huyết tài năng

Chướng nghiệp văn chương vắt kiệt trí não

Chặng hành trình vượt mọi trùng khơi

Cả cuộc đời coi thường giông bão

Trọng nghĩa nhân, trân quý tình đời

 

Có nên chăng đứng đầu hội là một ông thủ trưởng?

Hay dẫn dắt phong trào bởi một thủ lĩnh nhân văn

Những thông điệp vì con người được ngợi ca tưởng thưởng

Những tài năng được nâng đỡ chân tình, chia sẻ mọi khó khăn.

NGƯỜI ĐẸP TRỜI NAM

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

 

Nhân loại đảo điên trang huyền sử

Giai nhân, ôi “bại quốc khuynh thành”

Mỹ nhân Việt phẩm danh bất tử

Vượt cương thường dậy sóng cao xanh

 

Thục nữ Âu Cơ cùng Lạc tướng

Cuộc thiên duyên hôn lễ tiên rồng

Thần dân trăm họ chầu một hướng

Người giữ rừng kẻ trấn biển Đông

 

Nhị vị Trưng Vương cùng Thi Sách

Lê Hoàn với Thái Hậu Vân Nga

Pho tình sử  chiến công hiển hách

Hòa quyện nhân duyên với sơn hà

 

Ngọn sóng nào đau tiễn Huyền Trân

Cống Chăm sinh tử bước hôn nhân

Giằng xé tim hồng trao đại cuộc

Mở mang cơ nghiệp vị muôn dân

 

Tình yêu thương tâm đức Ngọc Hân

Quang Trung oai dũng trận binh thần

Quét giặc Thanh Đống Đa oanh liệt

Phú Xuân mừng đào thắm Nhật Tân

 

***

Hương sắc lung linh vượt cõi phàm

Hồng sen đồng nội tím linh sam

Dâng hiến xuân đời yêu mãnh liệt

Nét vàng thục nữ rạng trời nam.

 

20/10/2020

 

ĐÃ VƯỢT CHÍNH MÌNH

Cảm nhận 40 tuổi đảng

 

Lời tuyên thệ vẫn đinh ninh

Bốn mươi năm vượt hành trình nắng sương

Trải thương trường nếm chính trường

“Tam cương” vẫn trọn “ngũ thường” chẳng lơi

 

Bền gan chèo chống sóng đời

Kiên trung trước những đổi dời suy vi

Đường trường luyện chí nam nhi

Va non vấp biển xuân  kỳ bôn ba

 

Dấn thân nào dám nề hà

Nghĩa chung nhiệt huyết tình nhà nhiệt tâm

Đủ cung bậc lắm thăng trầm

Áo cơm thường nhật thẹn tầm trượng phu

 

Du xuân trải hạ thưởng thu

Đông hàn bừng nhiệt xóa mù tan băng

Quỹ đạo bay vững chim bằng

Văn chương hội ngộ gió trăng xum vầy

 

Lợi danh phúc đáp bạn thầy

Duyên nhân quả điểm từng giây thăng trầm

Trọng tri kỷ quý tri âm

Rượu khao mặc khách thơ tầm tao nhân

.

Thu Canh Tý, 16/10/2020

 

TẢN MẠN PHÓ THƯỜNG DÂN

 

(1)

 

Canh Tý – độc địa rắn già

Nhân tai thiên đả gian ma sắp bày

Hạn mặn dân bỏ cấy cày

Hậu covid đói đắng cay trăm chiều.

 

             (2)

 

Gió nhàu mây, nắng rát chiều

Phật răn buông bỏ bao điều sân si

Chết mòn xương thịt mang đi

Nợ nhân gian trả mãn thì – thảnh thơi

 

           (3)

 

Nhân gian thành tín ơn giời

Cao xanh minh xử chuyện đời dở hay

Thiên Lôi giữ chín tầng mây

Quan làm dự án bán đầy sàn ma .

 

          (4)

 

Chống dịch – ẩm thực vườn nhà

Gió lan hương quyện la đà tán cây

Men thơm ủ túi thơ đầy

Trăng bơi lóng lánh sông đầy tiếng chim

 

Tư gia, 22/8/2020

 

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG

(một tháng gánh chìm năm cơn bão)

 

Giữa hai cơn bão dập dồn

Khoảng trống ấy tịnh thần hồn… vân vi

Hoàn lưu số 8 chưa đi

Hoàn lưu số 9 đã di chuyển về

 

Tháng 10 năm trận gớm ghê

Miền Trung ơi sóng bốn bề bủa vây

Ngập bàn thờ lụt vườn cây

Xót người quá cố quàn thây đợi vùi

 

Gió mưa trời đất rối lùi

Lũ dâng đất lở ngậm ngùi tang thương

Màn trời chiếu đất ngàn phương

Áo cơm bệnh hoạn thịt xương rã rời

 

Molave cấp mười hai

“Cuồng phong hủy diệt” sớm mai hoành hành

Bao nhà cửa sẽ tan tành

Bao sinh mạng của dân lành chơi vơi

 

Thiên tai: dân oán hận trời

Nhân tai: trời có thấu lời dân than

Nát rừng thủy điện tràn lan

Ngỡ ngàng nghĩa cử cơ hàn sẻ chia

Giờ ngọ ngày mười một tháng chin năm Canh tý

 

Ngày 27/10/2020

PHẠM TRUNG TÍN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *