Cơn bão lòng người – Phan Hoàng

VHSG- Những dòng sông huyết mạch tự nhiên cơ thể tiên rồng/ Những cánh đồng hy vọng vượt qua bóng đêm đói nghèo/ Những cánh rừng chớm xanh trên hoả hoạn, bom đạn, chất độc da cam/ Bị tước đoạt xẻ thịt phanh thây/ Như con heo sữa béo ngậy bàn tiệc quan tham/ Như con tê giác quý hiếm giam cầm dinh thự trọc phú…

Nhà thơ Phan Hoàng

CƠN BÃO LÒNG NGƯỜI

 

1.

Chẳng biết từ bao giờ

cứ tới thời khắc trời đất chuyển giao bóng tối và ánh sáng

gió vọng tiếng chuông ngân vang ngôi đền cổ

ấm áp như tia nắng buổi sớm mùa đông

trong veo như giọt sương long lanh trên lá

 

Người già làng tôi thường bảo

những khi lòng dân không bình yên

gió từ xa xăm ào ạt kéo về

gióng chuông rền vang phát đi thông điệp tiền nhân bí ẩn

 

Trung thu năm rồng

vào những rạng đông ầm ào mưa bão

gió lại gióng chuông rền vang đền cổ

âm vọng ai oán khác thường

như tiếng thở dài đớn đau từ ngàn năm trước

tiếng chuông ngân tận giấc mơ chập chờn bước chân người dân mất đất thất nghiệp

chập chờn bóng giặc xâm lấn biển khơi…

 

2.

– Vì sao trung thu năm nay tiếng chuông nghe khác lạ

Có phải tiền nhân lo cơn bão số 7 gieo tai hoạ duyên hải miền Trung?

 

– Cơn bão thiên nhiên không lo bằng cơn bão lòng người!

 

– Cơn bão lòng người như thế nào, chuông ơi?

 

– Đất liền vừa thoát những cuộc hành quân ra đi không mong ngày sum họp

Biển khơi lại dậy sóng thắm đỏ máu tuổi đôi mươi

Không khoan sức dân, không nuôi lòng dân lấy ai giữ yên bờ cõi

 

Cơn bão thiên nhiên không lo bằng cơn bão lòng người!

 

– Con cháu Lạc Hồng đều thương nhớ Hoàng Sa và quyết giữ Trường Sa

Có người nóng lòng xuống đường, có người bình tâm đi tìm kế sách

Sao tiền nhân lo cơn bão lòng người?

 

– Những dòng sông huyết mạch tự nhiên cơ thể tiên rồng

Những cánh đồng hy vọng vượt qua bóng đêm đói nghèo

Những cánh rừng chớm xanh trên hoả hoạn, bom đạn, chất độc da cam

Bị tước đoạt xẻ thịt phanh thây

Như con heo sữa béo ngậy bàn tiệc quan tham

Như con tê giác quý hiếm giam cầm dinh thự trọc phú…

 

Con vua thì được làm vua

Câu nói người xưa xem ra vẫn chưa lạc hậu

Một người làm quan đâu chỉ cả họ được nhờ

Nghĩa tình không quên họ mẹ họ vợ họ dâu họ rể họ bè họ bạn

Chạy bằng chạy chức chạy tội như nấm sau mưa

Giáo dục đạo đức suy thoái như ruộng úng ruộng hạn

 

Cơn bão thiên nhiên không lo bằng cơn bão lòng người!

 

– Ở nơi linh thiêng tiền nhân thấu hiểu khủng hoảng nhân tình

Có quan còn miệt thị dân… trí thấp

Có quan đòi dân hy sinh vì… thuỷ điện nguy hại quốc gia

Dân là chủ, quyền trong tay đầy tớ

Chủ còn nghèo, đầy tớ giàu to

Không quyền không tiền, làm sao đáng sợ đáng lo?

 

– Không nhân dân lấy ai nghìn mắt nghìn tay làm nên lịch sử

Không đấng tối cao nào một mình đủ sức gầy dựng cơ đồ mang hình xương máu Việt Nam

Dù bên cạnh Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông hết lòng vì dân, luôn có những Trần Kiện, Trần Ích Tắc

Hôn quân Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà thì từ trong dân xuất hiện áo vải cờ đào Nguyễn Huệ – Quang Trung…

 

Tổ quốc bay về đâu trong cơn lốc tham nhũng lạm quyền ăn chia nhóm lợi ích?

Núi sông trôi về đâu trong cơn lũ tài nguyên bị bán thô bán rẻ cạn kiệt tương lai?

Biển đảo thuộc về đâu trong cơn bão bá quyền âm mưu chiếm đoạt?

Các vị đầy tớ biết chăng khinh thường mạng sống, trí tuệ và sức mạnh nhân dân là tội ác?

 

Cơn bão thiên nhiên không lo bằng cơn bão lòng người!

 

3.

Đài báo cơn bão số 7 đã tiến sát duyên hải miền Trung

như tàu giặc nghênh ngang tiến sâu thềm lục địa

gió gióng chuông mãi rền vang đền cổ

tiếng chuông hay tiếng thở dài đớn đau từ ngàn năm trước?

tổ tiên mãi nhọc lòng lo cho con cháu thế này ư?

PHAN HOÀNG

______________

Cơn bão số 7 tràn vào miền Trung nước ta đầu tháng 10 năm 2012

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *