Doãn Minh Trịnh ngang qua thế gian

VHSG- Tiếng chuông vang vọng trong vỏ đêm/ ôi, ta là kẻ đi ngang qua/ ngang qua thế gian/ nhặt vài dấu vết/ ghé qua thân xác/ thản nhiên trong huyễn hoặc/ Nỗi buồn vừa mất hút/ khát vọng quay về

Nhà thơ Doãn Minh Trịnh

NGANG QUA THẾ GIAN

 

Tôi đang đứng nơi đâu trên con đường vô tận

con đường dốc mờ nhoè sương phủ

chấm nhỏ đổ nghiêng

gương mặt khuất nấp sau ngày tháng vô định

Tiếng chuông vang vọng trong vỏ đêm

ôi, ta là kẻ đi ngang qua

ngang qua thế gian

nhặt vài dấu vết

ghé qua thân xác

thản nhiên trong huyễn hoặc

 

Nỗi buồn vừa mất hút

khát vọng quay về

 

HÌNH XĂM KHÔNG CÓ CÁNH

 

Hình xăm không có cánh

bọn chúng gặp nhau nơi đầu kim nhọn

châm vào da thịt đau buốt

hiện hữu màu đen

trơ trọi trong khoảng không thu hẹp

ngực người

 

Ồ! chỗ hình xăm đón nhận một bông hoa

duy nhất

hốt hoảng

phết lên

loang màu mực

 

Ký thác rửa trôi

hoàn thành bổn phận

xê dịch trong tâm tưởng

hình xăm mạch nối màu đen.

LY RƯỢU CAY

 

Ngươi trú trong ly rượu

ban phát men say cho kẻ trống rỗng bấu víu

bi kịch của ngươi không bật nắp bí ẩn

 

Ngươi hiện thân trong tuyệt vọng

ban phát ánh sáng mờ

kẻ sợ hãi lấp đầy bóng đêm

 

Ánh sáng và bóng đêm

giằng co ngươi trong đơn độc

tiêu huỷ ngươi trong âm thanh đi vắng

giễu cợt ngươi trong ảo ảnh

 

Bóng đêm từ chối

kẻ ban phát tiễn ngươi ly rượu cay.

DOÃN MINH TRỊNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *