Đoàn Thị Diễm Thuyên thèm yêu say nhớ rượu

VHSG- Em giờ như trăng muộn/ Em giờ như xuân phai/ Vẫn yêu hồng hoa sứ/ Ngỡ mình vàng hoa mai/ Ngỡ mình còn tươi thắm/ Ngát tinh khôi hoa nhài/ Thèm yêu say nhớ rượu/ Vui buồn bay như mây

EM CÒN THA THIẾT TRẺ

 

Em đâu còn xuân mộng

Em đâu phải vàng mai

Em không hồng hoa sứ

Không trắng tinh hoa nhài

 

Em đâu còn xuân mộng

Để yêu như là say

Để nhớ như thèm rượu

Để buồn như mây bay

 

Em đâu còn phơi phới

Môi thơm ngậm tóc bồng

Miệng cười như nắng mới

Mắt liếc là gió giông

 

Em giờ như trăng muộn

Em giờ như xuân phai

Vẫn yêu hồng hoa sứ

Ngỡ mình vàng hoa mai

 

Ngỡ mình còn tươi thắm

Ngát tinh khôi hoa nhài

Thèm yêu say nhớ rượu

Vui buồn bay như mây

 

XUÂN MUỘN

 

Đâu là xuân

Em còn xuân

Hay em sót lại tần ngần xuân thôi

 

Xuân từ mắt

Xuân từ môi

Hay xuân từ chỗ bồi hồi giác quan

 

Ta bình an

Ta tình tang

Gặp em ta hóa hoang mang không ngờ

Ta thẩn thờ

Em không chờ

Bỗng dưng xuân muộn bây giờ chênh chao

 

Ta chiêm bao

Ta hư hao

Em vô tư thế

Lao đao ta rồi

Nhà thơ trẻ Đoàn Thị Diễm Thuyên

DẪU EM LÀ TRĂNG XẾ

 

Em nương ngày gió nhẹ

Hoa lau mừng heo may

Em nương hình trăng xế

Ví người như vòm mây

 

Em đâu còn son rỗi

Mà đong đưa ngực rằm

Mà nguýt chân sáo sậu

Mà dọn hương chỗ nằm

 

Mùa trôi là mùa trôi

Tình đi là tình đi

Những mối tình trẻ dại

Chẳng làm khôn được gì

 

Em như hình trăng xế

Nhạt nhòa sau nắng trưa

Bỗng thương mình hoang phế

Biết lấy chi đổ thừa

 

Em nương ngày tháng chạp

Nương dịu dàng heo may

Chỉ mong đời bắt gặp

Xuân em còn vin cây

 

Xuân em còn nương sắc

Trăm hoa ngày xuân đầy

Mùa trôi mùa để lại

Men tình cho em say

 

Em dẫu là trăng xế

Cũng thèm neo dấu ngày

 

EM VỀ NÉP BÊN HOA THẮM

 

Em về nép bên hoa thắm

Ô hay đời vẫn còn xuân

Xuân vẫn yêu đời nhiều lắm

Dẫu xuân đời em rưng rưng

 

Em về nép bên hoa nở

Để nương hoa sắc đương thì

Nương hương hoa chưa dang dở

Mai này… hương sắc cũng đi

 

Em về nép bên hoa nhé

Em về nép bên vườn yêu

Có khi xuân vẫn còn ghé

Có khi duyên phước còn nhiều

 

Có khi hoa tàn nguyệt tận

Có khi tình tận duyên tan

Có khi vô thường dâu bể

Có khi… mình quá đa đoan…

 

Ừ thôi kệ hoa kệ nguyệt

Ừ thôi kệ duyên kệ đau

Nếu mà xuân còn ngang cửa

Thì em ra đón xuân vào

 

Ngày trôi ngày trôi nhanh lắm

Người ơi hãy thương lấy nhau!

ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *