Đoàn Thị Diễm Thuyên vén hoàng hôn tìm nắng

Nhà thơ trẻ Đoàn Thị Diễm Thuyên

VHSG- Sên cho keo ân ái/ Sên cho dậy hương yêu/ Cho đất trời gộp lại/ Nẹp ta vào phiêu diêu/ Vén hoàng hôn tìm nắng/ Mà lại ngã vào nhau/ Thành ra đêm xô lệch/ Làm chúng mình chênh chao

 

CÓ KHI NẮNG VỀ CHƯA ĐỦ

 

Có khi nắng về chưa đủ
Nên chiếc lá không thêm xanh
Có khi tình mình lam lũ
Nên hạnh phúc thêm mong manh

 

Nắng ở trên đầu nắng hát
Khúc ca chờ viết tiếp lời
Em ở bên anh khao khát
Tình kia vơi lở thêm bồi

 

Có khi nắng về chưa đủ
Nên đóa hoa không thêm tươi
Có khi tình mình quá cũ
Nên yêu thương thêm biếng lười

 

Nắng ở bên vai nắng rọi
Nắng ở trên môi nắng hôn
Em ở bên anh đón đợi
Ấp iu nồng thắm về dồn

 

Thế mà nắng vẫn chưa đủ
Thế mà ta như mất nhau
Nên lời ca buồn ủ rũ
Lá hoa vì nắng phai màu

 

ĐEM NẮNG VỀ SƯỞI ẤM

 

Đem nắng về trên mắt
Để giấu những ngày mưa
Mình chơi trò cút bắt
Đã hết bốn mùa chưa

 

Bỏ quên trăng tội nghiệp
Quên cả đóa quỳnh hương
Làm sao quay về kịp
Ngắm lại nhiều yêu thương

 

Ôi trò đời dâu bể
Đảo nắng và điên mưa
Làm đau nhau như thể
Phải rõ thắng và thua

 

Mới đó mà chớp mắt
Bình minh rồi hoàng hôn
Ta chơi trò cút bắt
Bắt cút cả linh hồn

 

Đem nắng về sưởi ấm
Này môi thâm má buồn
Đem nắng vào trong mắt
Mắt chảy ra suối nguồn

 

Cười lên đi em nhé
Suối nguồn chảy từ tâm
Tâm trôi về bến ngộ
Đợi em đêm trăng rằm

 

Sau đêm quỳnh hương nở
Hồn em thành trăm năm

VÉN HOÀNG HÔN TÌM NẮNG

 

Vén hoàng hôn tìm nắng
Mà bị ngã vào đêm
Mà bị đưa vào mộng
Ngã nhào trên cỏ êm

 

Mộng tình như quả bóng
Nảy lên rồi lăn kềnh
Rồi từ từ nhè nhẹ
Nằm yên chờ trăng sên

 

Sên cho keo ân ái
Sên cho dậy hương yêu
Cho đất trời gộp lại
Nẹp ta vào phiêu diêu

 

Vén hoàng hôn tìm nắng
Mà lại ngã vào nhau
Thành ra đêm xô lệch
Làm chúng mình chênh chao

ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *