VHSG- Nguyễn Hữu Phú là thầy giáo hiện đang dạy học tại đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, viết thơ và tản văn khá đều đặn thời gian gần đây, một số tác phẩm đã được chọn đăng trên các báo tạp chí văn nghệ các tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên. Anh vừa nhờ chuyển đến VHSG chùm thơ viết về biển đảo, xin giới thiệu cùng bạn đọc…

MÙA XUÂN Ở TRƯỜNG SA
mùa xuân ở Trường Sa
cũng có quà bánh mứt
cũng có hoa mai đào
nhưng thiếu bàn tay Mẹ
lặng trong tiếng gió thổi
con nghe tiếng chổi khuya
con nghe tiếng Mẹ ho
giữa ngôi nhà trống hoác
bên bếp cời Mẹ nấu
nồi bánh tét chờ con
lá rụng đầy vườn sân
mắt quầng thâm ngõ vắng
con muốn về bên Mẹ
nhưng nhớ lại lời xưa
Mẹ đã dạy cho con
Tổ quốc luôn đứng trước
nơi đảo xa con gửi
ngàn cái nhớ cái hôn
theo ngọn sóng ngọn gió
lên vầng trán Mẹ hiền
Mẹ ơi nhớ mặc ấm
không có con kề bên
Mẹ ơi hãy chờ con
hãy chờ con Mẹ nhé.
YÊU LẮM TRƯỜNG SA
Trường Sa ơi hai chữ thân thương
giữa biển khơi muôn trùng lớp sóng
nắng cháy da gió phan rát mặt
vẫn hiên ngang sừng sững thành đồng
những đảo chìm, đảo nổi, đảo san hô
kề vai nhau vượt qua bao giông tố
kia Trường Sa, đây Sinh Tồn, Song Tử
này An Bang, kìa Nam Yết,… đẹp vô cùng
yêu các anh những người lính kiên trung
mặc gió sương ngày đêm cần lao canh gác
giữa bộn bề khó khăn thiếu thốn
vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi
Trường Sa ơi rất đỗi tự hào
bao thế hệ đã đứng lên gìn giữ
sóng nối sóng ngàn năm xanh mãi
hoa bàng vuông ngạt ngào bung toả đêm đêm.
LÍNH THUỶ
từng cơn gió quất vào đêm ràn rạt
ngọn sóng cao đổ trắng xoá trùng khơi
nơi biên cương hải đảo xa xôi
sạm da người tay chân phòng rộp
em đến thăm anh vào một buổi chiều tháng chạp
biển ầm ào xô đẩy quay quắt những thân tàu
ơi thương lắm dáng hình anh trước biển
rét căm căm vẫn trừng mắt sa trường
vì biển trời vì Tổ quốc thiêng liêng
không quản ngày đêm giữa muôn trùng lớp sóng
chân hành quân nụ cười tỏa nắng
súng chắc trong tay bảo vệ chủ quyền
ơn các anh những người lình hải quân
giữa bão giông vẫn hiên ngang bền chí
trước quân thù không mảy may run sợ
giữ bình yên cho Tổ quốc xanh màu.
NẮNG ẤM TRƯỜNG SA
từng cánh sóng dịu dàng hát khúc tình ca
giữa biển khơi bao la xanh thẳm
ánh nắng mai len qua làn mây ấm
cánh én tung bay từng đôi liệng vòng
những sắc màu lung linh rợp đảo Trường Sa
hoa bàng vuông, hoa phong ba, … tỏa hương ngào ngạt
em đến thăm anh giữa ngày xuân xanh ngát
tháng giêng rưng rưng bịn rịn nồng nàn
năm tháng đợi chờ theo thời gian rồi cũng sẽ đi qua
và thắm lại bao ngày chờ đợi
chiếc khăn len em đan quyện từng hơi thở
từng đường kim ấm áp ngọt ngào.
NGUYỄN HỮU PHÚ