VHSG- Dòng sông xưa còn đó/ Ai đưa em qua đò/ Hoa gạo đỏ bến quê/ Bước chân về lối cũ/ Mảnh trăng non vừa nhú/ Mây tím bay ngang đầu/ Xanh mướt chiều Bãi Dâu/ Vì đâu sông trầm lặng/ Cải vàng gieo hạt nắng/ Nảy mầm hương tháng ba

HƯƠNG THÁNG BA
(Cảm tác bài hát Neo đậu bến quê)
Ngược dòng sông kí ức
Tôi tìm về tuổi thơ
Theo con chuồn chuồn ớt
Tôi qua bao bến bờ
Bãi Trước rồi Bãi Sau
Gió đồng mơn man quá
Dòng sông xưa còn đó
Ai đưa em qua đò
Hoa gạo đỏ bến quê
Bước chân về lối cũ
Mảnh trăng non vừa nhú
Mây tím bay ngang đầu
Xanh mướt chiều Bãi Dâu
Vì đâu sông trầm lặng
Cải vàng gieo hạt nắng
Nảy mầm hương tháng ba!
HƯƠNG TẾT
Trên bàn đỏ sắc đào phai
Cha tôi tỉ mẩn
lau mài bát hương
Tàn tro vương mái tóc sương
Vòng vèo khói trắng
vẽ đường nhân gian
Bên hiên nhà ngói ba gian
Mẹ ngồi gói bánh
dưới giàn mướp hương
Bánh gai, bánh mật, bánh chưng
Mẹ ướp vào bánh cả
… hương đất trời
Chị tôi cũng mới về chơi
Cơ man quà tết đặt
nơi góc thờ
Sân nhà đầy tiếng trẻ thơ
Xúng xính áo mới
hát lời đồng dao
Ngõ làng cười nói lao xao
Người xa về tết gặp chào
người quê
Đi từ ruộng lúa, bờ đê
Giàu nghèo cũng có một quê để về
NGƯỢC DÒNG…
Cánh diều chở cả tuổi thơ
Ngủ đi tôi, men giấc mơ
tìm về
Tôi về lại mái nhà quê
Liu xiu dáng mẹ, đi về
sớm trưa
Tôi về Đồng Nẩn, Đồng Nưa
Xước tay cua cắn vết chưa kịp lành
Chăn trâu đốt lửa Đồng Gianh
Củ khoai nướng lụi, em dành phần tôi
Từ chiều mưa ướt Cồn Đôi
Áo em mỏng quá làm tôi
… dậy thì
Rồi từ ngày ấy tôi đi
Tiễn tôi sao chẳng nói gì em ơi?
Đêm nay sao mọc đầy giời
Biết em đang ngự ở ngôi sao nào
Gió từ kí ức lao xao
Lẽ nào em đã bước vào
… thơ tôi?!
PHẠM THANH BÌNH