
VHSG- Thơ 1-2-3 mỗi bài gồm 3 đoạn, 6 câu. Đây là thể thơ mới, mong muốn các bạn sáng tác thơ hãy thể nghiệm và ưu tiên giới thiệu trên Văn Học Sài Gòn.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, tránh trùng lắp tên bài thơ của những tác giả đi trước.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu từ ngoại cảnh đi vào chiều sâu nội tâm của tác giả.
Kỳ này VHSG xin trân trọng giới thiệu Chùm thơ 1-2-3 của nhà thơ Phan Phương Loan.
Ta từ cát bụi vô ưu phôi thai lòng mẹ
Tốc hành thời gian xuôi hành trình ngũ uẩn về thân
Hạt gạo đồng xanh ước mơ bay cao hòa vào vạn vật
Oai linh biển trời núi sông sinh thành chí hướng
Tấm lòng mẹ cha bao la tỏa ngát hương lành
Thiêng liêng ngọt ngào dòng sữa trắng đồng xanh
Trên tít tầng cao chơi vơi lòng chờ đợi
Đôi mắt Juliet thăm thẳm mặt hồ loang loáng bóng Romeo
Những đường gươm sáng choang khắc tên tình yêu bất diệt
Ánh trăng xanh thắp sáng chân thành
Viên thuốc đắng trắng toang miền ngọt ngào kỉ niệm
Em với tay níu nhạt nhoà trong mơ nghe lòng đêm quặn thắt
Sóng âm ngân trong tầng nhịp tim thanh điệu
Luớt trên trùng trùng ngôn ngữ, vượt đêm
Nghe sóng ngôn tình vỗ mạn giấc mơ bến lạ
Đại dương thơ anh mơ hồ âm vang tín hiệu
Gió hồng hoang huyền diệu bến bờ em
Đánh thức khát khao, nghiêng ngả bóng đêm…
Oằn mình trong cơn bụi mịn Corona
Màu sơn mài đỏ quạch cây bàng đau mắt lá
Xe đẩy xếp hàng lặng phăng siêu thị rỗng tuếch nguy nga
Áo blouse từ tâm xao xác phía hoang đường
Những vết hằn vắt ngang lòng cơm áo
Cháy cạn nguồn yêu thuơng cứu mạng con người
PHAN PHƯƠNG LOAN