VHSG- Róc rách con khe/ Rù rì gió núi/ Mặt trời mặt trăng trốn tìm chưa vội/ Con gà rừng gọi bình minh/ Con chim từ quy nửa đêm nhớ bạn/ Người đi tìm người để nói lời yêu…
XUÂN
Nghe như tiếng cựa mình
Của chồi non lộc biếc
Hình như xuân đang tới
Cả đất trời sinh sôi
Má em hồng đào phai
Mắt anh ngời sắc núi
Nụ hôn nồng rất vội
Rực cháy trong tim mình.
XUÂN VỀ TRÊN BUÔN
Rì rào gió
Lá lao xao
Cây reo suối hát
Trời trong
Nắng hồng
Rượu cần thịt nướng thơm lừng
Tiếng khèn gọi bạn
Nối liền yêu thương
Nọong ơi xuống chợ nào em
Xập xoè thổ cẩm
Vấn vương câu chào
Cùng nhau xuống chợ, đi nào!
Bán con lợn nít
Sắm vòng em đeo
Khăn piêu tóc vấn mĩ miều
Nghe yêu thương với muôn chiều nhớ nhung
Xuân về trên khắp làng buôn
Bập bùng bếp lửa
Cầu thang đợi người
Xuân này làng bản vui tươi
Má em thắm với đào phai ửng hồng
MÙA XUÂN VỀ TRÊN MƯỜNG KHỦN TINH
Trên mường Khủn Tinh
Cồng chiêng dậy núi
Men rượu cần thơm
Giục gọi
Cùng nhau vui hội
xuân về
Này sắc đào phai hồng môi cô gái
Này tiếng khèn ai tìm nửa yêu thương
Róc rách con khe
Rù rì gió núi
Mặt trời mặt trăng trốn tìm chưa vội
Con gà rừng gọi bình minh
Con chim từ quy nửa đêm nhớ bạn
Người đi tìm người để nói lời yêu
Ăn cơm chung mâm
Gọi nhau chồng vợ
Chín bậc cầu thang

EM VỀ SA NAM
Mai em về chợ Sa Nam
“Bánh đúc hai dãy, thịt bò mê thiên”
Điệu nhặt khoan trên thuyền dưới bến
Mênh mang…
Mênh mang…
Mai em về Sa Nam
Mua cá cọm sông Lam om trám hiền của rú
Mua dần sàng thúng mủng cùng mẹ đợi mùa sang
Chợ Sa Nam ba hàng dãy bảy hàng ngang
bánh cuốn bánh kê thơm bùi mặn ngọt
Nêm nếm đủ vị quê hồn quê thanh khiết
Có anh, em chia sớt đỡ đần
Sa Nam em về đồng ruộng ngút ngàn xanh
Thật như vai áo mẹ cha dầm trưa chiều tháng Tám
Tha thiết lắm tình yêu anh dài rộng
Mộc mạc thương rơm rạ ướp trăng vàng
Vì yêu anh Sa Nam hoá gần hơn
Xa xôi nhớ ai kề bên càng nhớ
Hun hút đê làng đom đóm đèn thắp lửa
Người yêu đợi mùa thuyền bến nên duyên
Anh dắt em đi giữa thanh thiên
Tắm hương bưởi
Vục dòng Lam hoàng hôn chưa vội
Bình minh Sa Nam chợ trên thuyền dưới
Hai đứa mình cùng đợi
Mùa trầu bén duyên vôi!
SẮC XUÂN MIỀN TÂY
Chiêng đã rền vách núi
Tiếng cồng vọng sườn non
Nọong ơi!
Xuống chợ cùng anh
Mua vòng bạc đeo tay
Mua chỉ màu thêu váy
Đào phai lưng chừng núi
Chum rượu cần dậy men
Dìu em lên ngựa
Cùng anh xuống chợ
Nọong ơi!
Xuống chợ cùng anh!
VÕ HOÀNG PHƯƠNG