VHSG- Khi nhiễm dịch dễ thương vong tang tóc/ Ta tìm nhau trìu ái tương thân/ Những tị hiềm hận thù đối nghịch/ Nhờ tình yêu nhân loại tan dần!
1.
Chuông giáo đường thanh thoát vang ngân
Tôi một mình trời trưa đứng bóng
Nương lời chuông tôi dâng nguồn hy vọng
Dịch tan rồi thế giới nẩy mầm xuân.
2.
Khi nhiễm dịch dễ thương vong tang tóc
Ta tìm nhau trìu ái tương thân
Những tị hiềm hận thù đối nghịch
Nhờ tình yêu nhân loại tan dần!
3.
“Hai lá phổi tan như bãi chiến trường”
Dòng chữ làm nhói tim nhân loại
Nơi bắt đầu cũng là nơi dừng lại
Phổi nát rồi kết thúc cuộc tồn sinh
4.
Những con số không còn vô cảm
Khi phận người đầy ắp thương đau
Níu tình nhau thoát cơn dịch lớn
Cùng sẻ chia khổ nạn toàn cầu
5.
Bặt tiếng cầm ca mùa đại dịch
Sau khẩu trang cũng giấu môi cười
Chỉ biết thương nhau trong lặng lẽ
Cho mắt nhìn ánh chút xuân tươi..
6.
Những dòng tin nối những dòng tin
Mầm hy vọng nhoi lên le lói
Từng cái chết âm thầm không tên gọi
Chuông giáo đường thảng thốt thanh âm
7.
Corona rồi Covid – nineteen…
Tên gọi nào đều hoành hành tàn phá
Tên những quốc gia cũng chẳng còn xa lạ
Dịch phát rồi chung cuộc tử sinh!
8.
Những bài ca chống dịch ngân vang
Vừa bi tráng vừa lạc quan nhân ái
Gương y đức giữa lòng dân sống mãi
Người yêu người trong khổ nạn chung
9.
Thương lo con đang ở xa nhà
Lòng thắt thỏm hướng về quê mẹ
Ba nhắc con bảo toàn cơ thể
Và tĩnh tâm trước cảnh tai ương…
10.
Tin ngày nào cũng báo tử vong
Nỗi bi thương tràn lên trái đất
Chung tay nào! Lạc quan ngừa dịch
Giữ thân tâm tinh tấn an nhiên…
11.
Chuyền cho nhau dung dịch thương yêu
Thắp cho nhau ánh ngày hy vọng
Vượt đại nạn dạt dào sức sống
Hành tinh này mãi mãi xanh tươi

12.
Những chuyến bay, những cuộc hải trình
Chở niềm vui đồng hành dịch bệnh
Không ai biết trong hoan ca cuộc sống
Lại âm thầm virus oan khiên
13.
Hoàn vũ bất an đâu riêng ai
Cùng nguyện loài người hết đại tai
Diệt nhanh dịch bệnh tan phiền não
Thanh thoát vô ưu khỏe hình hài!
14.
Lòng đã khác thường gieo tiếng dữ
Thế giới bình nhưng virus không tha
Từng số phận nhoi tìm hạnh phúc
Sao mỏng manh le lói như là…
15.
Đời đã buồn đừng làm tội tình nhau
Lời là mật thơm, xin lời đừng dao nhọn
Nhói tim nhau trong mùa dịch lớn
Lời yêu thương thành vắc xin lành
16.
Hoa bưởi trắng hương lành thanh khiết
Thế gian buồn dịch bệnh trầm kha
Quên chính mình như hoa bưởi rụng
Cho trái xanh đơm sức sống yên hòa…
17.
Vắng nhịp phách tình mùa đại dịch
Nhớ tri âm đêm ấy bồng bềnh
Hẹn gặp Sông Hương ngày an lạc
Nhạc hòa thanh cùng giọng ca tình
18.
Dẫu Huế phập phồng lo nhiễm dịch
Nhưng sắc hương vẫn nét xuân thành
Điệu Phú lục dạt dào sinh lực mới
Lạc quan về sức sống thanh tân
19.
Người Việt đầu tiên ở Mỹ đã ra đi
Vì virus Corona Vũ Hán
Tin dữ tới kinh hoàng bi thảm
Cầu nguyện linh hồn Matha theo Chúa Kitô
(Tin từ facebook Đỗ Duy Ngọc)
20.
Đồng bằng Cửu Long ngập mặn đắng lòng
Khi cả nước đang gồng mình chống dịch
Chuyện bóng đè diễn ra trong đời thực
Ta chuyền cho nhau sức mạnh Việt Nam!
21.
Cha mẹ khuyên con chồng nhắc vợ
Ông bà bảo cháu… giữ gìn nhau
Chống dịch lan nhanh, mình sống tốt
Mái ấm êm đềm không khổ đau…
22.
Virus Covid – 19 không chừa ai
Virus mạnh khi con người hèn yếu
Quốc gia nào hùng cường hay nhược tiểu
Cũng chung tay ngăn dịch bệnh lan truyền
23.
Ngừa dịch, không được đó đây
Đi cùng trang sách đẹp, hay sớm chiều
Đi cùng trang viết thương yêu
Ngợi ca y đức bao điều nghĩa nhân…
24.
Những cửa khẩu đang dần đóng lại
Đóng càng nhiều thế giới bớt thương đau
Phòng chống dịch là điều tất yếu
Chỉ tình yêu nhân loại mở toàn cầu
25.
Ngọ Môn chừ lặng lẽ đìu hiu
Du khách vắng u trầm thành cổ
Mặt trời lên một điểm hồng Thượng Tứ
Biết khi mô đại dịch tiêu trừ?
VÕ QUÊ