50 bài tứ tuyệt Covid-19 của Võ Quê – Kỳ 2

VHSG- 50 bài thơ những mảnh ghép của tình/ Khiêm tốn hòa cùng nỗi đau trần thế/ Là khát nguyện bình an sức khỏe/ Thương yêu Người tôi chỉ có thơ dâng…

Nhà thơ Võ Quê

26.
Sen nở sớm trong mùa dịch bệnh
Phải chăng sen muốn tỏa hương thơm
Xóa uế khí, xua tan lo lắng
Hương sen lành Huế tặng muôn phương

27.
Người gần nhau dù cách mấy đại dương
Ta san sẻ cho nhau tình nhân loại
Những màu da chung hồn thiêng thời đại
Trái đất này nguồn hy vọng hồng tươi

28.
Hồn nhiên hoa sen nở
Hồn nhiên ve sầu ngân
Phòng dịch truyền lây nhiễm
Lòng dân Huế trong ngần

29
Phong tỏa, cách ly… thành điệp khúc buồn
Người bỗng dưng làm tù nhân virus
Không ai muốn gữa đời đơn độc
Khổ nạn tàn ta lại đoàn viên

30.
Qua những con đường vắng hoe
Vòm lá trong xanh sắc ngọc
Vài chiếc lá rơi vô tình
Ngỡ tín hiệu buồn Covid

31.
Lúc nguy nan ai cũng muốn đoàn viên
Nép vào tình nhau nơi mái ấm
Trong khốn khó mới hiểu lòng hiếu thuận
Gia đình luôn là chốn dung thân.

32.
Chuyện “sinh nghề tử nghiệp” là đây
Thương những lương y ra đi vì đại dịch
Người còn lại vẫn dốc lòng đến đich
Nguyện hy sinh sống chết coi thường

33.
Dịch covid gieo rác toàn cầu
Rác tử vong rác thảm khốc thương đau…
Tạo nên rác nguyên nhân từ mầm ác
Hoàng hạc bay rồi bầy quạ liệng chao…

34.
Thời đại gì mà khi đứng bên nhau
Cũng sợ lây truyền bất hạnh
Thôi xin trao nhau ánh nhìn hy vọng
Tiêu dịch rồi ta lai bắt tay!

35.
Huế sen mùa đại dịch hồng tươi
Sen tặng cho nhau nguồn an lạc
Tâm bình yên đài sen hương sắc
Hạnh phúc nhà lan tỏa niềm tin…

36.
Những bàn tay quen xoa dịu vết thương
Nay cùng ký chung đơn tình nguyện
Đem y đức, tài năng lên đầu tuyến
Mong chữa lành những ca nhiễm nguy nan

37.
Tặng nhau hoa mùa dịch
Tặng cả suối nguồn xuân
Ngắm hoa an thần tâm
Tình thương thành kho báu…

38.
Thần trí quang minh tâm tịnh yên
Không nóng vội cộc cằn khó chịu…
Cho châu thân nhẹ nhàng êm dịu
San sẻ tỉnh thân ái với tha nhân

39.
Tặng nhau khẩu trang tặng niềm an lạc
Tặng nụ cười lặng thầm lên môi thơm
Tặng hạnh phúc mỗi ngày trong đời thật
Tặng hy vọng tặng tình nhau yêu thương

40.
Thời bình mà loa vang như thời chiến
Nghe nôn nao xen chút bất thường
Vượt lên sự khẩn trương dịch biến
Vì cộng đồng đoàn kết yêu thương

41.
Giây phút vô tâm thôi virus lây truyền
Trong thoáng chốc thấy mong manh nhịp sống
Giá của niềm tin yêu hy vọng
Được trả bằng nhân ái thiện lương

42.
Stayhome thành tín hiệu lành
Trang Facebook nêu quyết tâm kháng dịch
Ở nhà thôi cũng hẹn nhau tới đích
Dịch tan nhanh mái ấm yên hàn

43.
Hơn lúc nào cái ngã trong ta
Phải dứt khoát nhất tâm hướng thiện
Chịu quên mình trong cơn đại biến
Biết vì ai cho sự sống trường tồn

44.
Bông hồng vàng thơm trang thơ
Ánh ngày lên dịu dàng tươi mới
“Ở nhà” ngắm hoa làm thơ chờ đợi…
Biết ơn em bông hồng vàng

45.
Bệnh viện là nơi hy vọng, hồi sinh
Nay nghịch lý đang thành ổ dịch
Mong y đức thắng mầm nguy kịch
Mai trắng thơm an lạc Hà thành

46.
Đã quen cảnh huyên náo thị thành
Nay phố chợ đìu hiu buồn lại nhớ
Mâu thuẫn giữa lòng luôn trăn trở
Mong sớm hồi quang nhịp sống bình thường

47.
“Xin cho thấy phép lạ một lần!” *
Lời bạn viết ôi chao tha thiết
Người khổ đau giữa đôi vầng nhật nguyệt
Phép lạ nào ngoài hai chữ bình tâm

_______
* Ý của HS Đinh Khắc Thịnh

48.
Thế gian này còn nhiều kẻ ác tâm
Gieo tin giả lảm nhiễu nhương cục diện
Xin vững lòng những con người thánh thiện
Trên toàn cầu đang chống dịch cứu sinh

49.
“Đời vẫn còn nhiều giai điệu vui”*
Khi có nơi nhường cơm xẻ áo
Tặng cho nhau lời nguyện cầu nhân hậu
Trong nguy nan ngời sáng tình người
_________      

* Ý của Trang Thùy.

50.
50 bài thơ những mảnh ghép của tình
Khiêm tốn hòa cùng nỗi đau trần thế
Là khát nguyện bình an sức khỏe
Thương yêu Người tôi chỉ có thơ dâng…

VÕ QUÊ

 

>> 50 bài tứ tuyệt Covid-19 của Võ Quê – Kỳ 1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *