
VHSG- Quán cóc khởi sắc vô thường/ Lũ đầy tớ ốm nheo trở thành ông chủ bụng bự/ Tiếp viên chân dài rót bia như nước lã/ Khóm lục bình trôi ngược dòng kênh/ Giảng đường mái ngói tênh hênh/ Ông giáo già thâm canh môn duy vật biện chứng/ Cơ chế thị trường biến dạng/ Quyền sở hữu chuyển từ phong bì đến va li
Ngược thời gian
Quán cóc thuở liêu xiêu
Chiếc bàn kê lệch ngọn gió chiều háu đói
Chai rượu gạo gầy rộc
Giọt cuối cùng bật máu chân răng
Trước căn nhà sáng trăng
Không rào chắn bởi nơi đây chẳng còn gì để mất
Ngoài chiếc túi tinh thần bao cấp
Túm đầu biên chế cơ quan
Bóp bụng mài đũng quần
Băng ghế đại học nghe giảng bài quy luật vật chất
Không hề mất đi chỉ thay đổi quyền sử dụng
Đôi dép lào nằm đợi kẻ bất lương
Quán cóc khởi sắc vô thường
Lũ đầy tớ ốm nheo trở thành ông chủ bụng bự
Tiếp viên chân dài rót bia như nước lã
Khóm lục bình trôi ngược dòng kênh
Giảng đường mái ngói tênh hênh
Ông giáo già thâm canh môn duy vật biện chứng
Cơ chế thị trường biến dạng
Quyền sở hữu chuyển từ phong bì đến va li
Ghế đá công viên ngậm ngùi
Chàng thanh niên nóng lòng chờ người yêu tan học
Tấm vé xem phim xếp hình tàu bay giấy
Ném lên bầu trời giả định tự do
Mất dép
Đôi dép em để ngoài hiên
giờ chỉ còn một chiếc
một chiếc đi đâu
về đâu?
trong không gian vốn chỉ có ba người
Một ông già về hưu
suốt ngày ngồi uống trà đọc báo
lâu lâu họp chi bộ
thỉnh thoảng đi chơi
có người mời ông làm thêm vài việc
ở hội
ở đoàn
ở phường
ông bảo
tội các cháu ra trường còn đang thất nghiệp
hơn nữa già rồi đôi khi lú lẫn
nhỡ làm sai lại khổ Đảng khổ Dân
Một sinh viên ở trọ miễn phí
người nhà quê khiêm tốn thật thà
sáng ăn mì tôm bắt xe buýt tới trường
tối làm thêm
đêm về muộn
tranh thủ ôn bài mai đến lớp
có bữa ngồi trên lầu nhìn qua cửa sổ
đôi mắt buồn muôn thuở liêu trai
Một phụ nữ trung niên giúp việc
làm theo giờ ghi ngoài cánh cổng
chiếc xe máy cà tàng
chiếc khẩu trang bạc thếch
chiếc túi lũng lẳng ghi đông
tất cả dường như không có gì đáng giá
ngoại trừ bàn tay mỗi lần túm bịch rác
lằn gân xanh kiêu hãnh nổi lên trời
Nhà không nuôi chó
vì ông già tuổi Tuất
nhưng cả khu này cộng lại
chó và mèo không quá trăm con
hai chiếc dép chỉ còn lại một
chị giúp việc nghỉ làm
em biết hỏi ai?
Gió xuân
Gió xuân ơi hãy ngừng bay
Kẻo tôi ngã xuống những ngày mưa mau
Sợ năm tháng sẽ nhĩ nhàu
Giống ai lén cấu cào sau lưng mình
Xin thôi giả bộ vô tình
Đẩy cơn mơ ngược dòng kinh cuộc đời
Hai bên bờ sóng rĩ rời
Tiễn người đi vỗ tung trời yêu thương
Gió xuân ơi cứ thẳng đường
Chớ loanh quanh chốn quan trường bỉ bai
Áo cơm vốn dĩ bi hài
Vãn tuồng mới biết diễn vai nào tròn
Loay hoay chi lối cũ mòn
Ru người gác tía lầu son phập phà
Tầm nhìn khuất bóng đàn bà
Chiều ba mươi tết vịt gà nỉ nôi
Gió xuân ơi hãy cùng tôi
Giữ hàng cây đứng thẳng đồi thông reo
Dẫu nghèo hoặc tiệm cận nghèo
Cũng đừng nghiêng phía trăng treo hững hờ
Xuân về trên mạng Internet
Xuân về giao diện ban trưa
Chỗ lỗ chỗ nắng chỗ thừa bàn chân
Góc màn hình phố bâng khuâng
Xõa quanh tháng chạp ngả dần Hồ Tây
Thanh công cụ gióng hàng cây
Từng dây điện mắc võng đầy ba sương
Đôi chim sẻ nóc giáo đường
Chụm đầu nghe quãng vô thường băng thông
Trong uyên áo nợ mênh mông
Mầm xanh tự chuyển sắc hồng lung linh
Ngọn đèn tự thuở bình minh
Đỏ pha dừng đợi hành trình tỳ kheo
Xuân về chưa kịp cây neo
Bức tường cũ xóa ngoằn ngoèo chân chim
Thông tin khuyến mãi lặng im
Đợi bàn phím mở khóa tìm tri âm
Bàn tay nhỏ nhắn dương cầm
Tháng giêng qua ngõ âm thầm se duyên
Hộp thư điện tử hàn huyên
Chúc mừng Hoa chúc mừng Huyền mừng em
Xuân về mạng xã hội thêm
Những bè bạn những thân quen bắt đầu
Ba lô túi xách bể dâu
Bắc Nam xin hẹn chân cầu lênh đênh
Về miền Tây
Đi rồi nghỉ nghỉ rồi đi
nơi ngọn gió mặn gầm ghì mái tôn
bưng biền ếch quẫy lá môn
cánh đồng xoắn bước chân dồn bờ kinh
Cầu tre lắc lẻo cá Linh
ngắt bông Điên Điển mà đinh ninh rằng
nắng mưa vốn dĩ thường hằng
vẫn về đây dẫu muộn mằn lũ ơi
Phận tôm tép nhảy chơi vơi
lưới lưa thưa lọt vòm trời so le
ngoằn ngoèo đáy lạch đít ghe
đầu con lươn đội bùn đè ngó sen
Rớ sưa mòn mọt lóng phèn
hai bên Tắc Rán sóng chèn bờ xiên
giấc mơ nhét dưới mái hiên
chiếc loa kẹo kéo đảo điên câu hò
Đò đợi sông sông đợi đò
miền Tây đợi lũ về vò võ đau
cây ngô gảy đọt lá nhàu
cánh đồng lúa bạc phết màu phù sa
Sài Gòn, 02.2020
BÌNH ĐỊA MỘC