Chư Sê tươi trẻ đôn hậu những hồn thơ

VHSG- Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là vùng đất có nhiều tiềm năng của thơ ca. Vừa qua, Câu lạc bộ thơ Đất Hồng của huyện đã tổ chức được cuộc thi thơ quần chúng, đặc biệt cho lực lượng giáo viên và học sinh của Trường PTTH Trường Chinh. Kết quả cho thấy Chư Sê có nhiều người yêu thơ và có khả năng làm thơ, thể hiện tâm hồn tươi trẻ, đôn hậu và thân thiện của con người nơi đây. Nếu mỗi người viết tự duy trì sự yêu thích thơ ca thì tương lai không xa sẽ có những người viết trở thành tác giả thực sự. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ được giải trong cuộc thi sáng tác thơ năm 2019 của CLB thơ Đất Hồng huyện Chư Sê.

Nhà văn THU LOAN

(Chọn lọc, biên tập & giới thiệu)

Trương Thanh Hoài

CÂY DỪA

 

Một đời

đi qua chiến tranh không làm phai sức trẻ

đứng giữa quê hương

âm thầm lặng lẽ

che nắng che mưa che một khoảng trời.

 

Thân dừa ốm tong

ôm trong mình kim loại

sần sùi những vết thương bom đạn

mặc nỗi đau khứa vào năm tháng

máu dừa đặc quánh

tự hoàn thiện mình qua từng nhức nhối của thời gian!

 

Bao năm rồi

rễ dừa vẫn bám sâu lòng đất

giấu nỗi đau thầm lặng với đời!

 

Trở trời

dòng nhựa tươi lại ứa

xé da thịt

dừa oằn mình chịu đựng

lá dừa – tóc xõa mượt

thả vào trời xanh…

 

Ai đã uống nước dừa

ai đã đi qua chiến tranh

có thấm thía vị chát chua qua bao lần lọc sắt

có thấm thía vị cay của hóa chất

có quặn lòng những nỗi đau

xin cứ gửi niềm tin vào đất

như cây dừa

muôn đời

vẫn sinh tồn

trên thớ đất quê hương!

 

Cao Thị Mỹ Linh (Lớp 12A1)

NGẮM MƯA

(Giải Nhất)

 

Đêm vắng

Mưa. Lạnh lùng. Rơi

Từng sợi nối dài

Tôi. Mơ hồ. Thức

Miên man lòng giăng giăng

Chợt nhận ra

Mình mười bảy?

 

Tôi từng nghe, tâm tình người đi trước

Tuổi học sinh còn ngồi ghế nhà trường

Là “hạnh phúc”?

 

Chớp mắt – xe cát thời gian

Ngờ ngợ ta đã từng

Có những năm tháng tươi đẹp thế!

Hóa ra – đó là Hạnh phúc

Rồi mai

Chân trời góc bể

Muôn phương nhiều hướng

Mơ những giấc mơ dài

Như tôi từng mơ: “Tôi sẽ là ai”?

 

Khi quê hương còn nhuộm bạc màu áo cha

Khi lo toan còn bộn bề trong mắt mẹ

Khi đứa con mười bảy chập chững bước vào đời.

Ôi, tôi hằng mong muốn…

Muốn ánh nắng kia đừng làm cha mỏi mệt

Muốn mắt mẹ luôn ánh những nụ cười

Muốn tôi thật mạnh mẽ

Bởi con đường phía trước cần một người

Trách nhiệm

Với chính mình và những người thân yêu.

 

Bill Gate nói:

“Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này”

Mỗi người đều mang sứ mệnh riêng mình

Tôi của hiện tại

Đang tìm kiếm sứ mệnh đó

Đường dài. Sẽ ngã! Sẽ đau! Sẽ khó khăn!

Nhưng chẳng ai không đi mà tới đích!

 

Tương lai – đâu cần giống như quá khứ

Nhưng mình hôm nay

Có thể giống hôm qua. Và hôm sau nữa

Hay không?

 

Tôi. Mười bảy.

Bắt đầu “chạy”

Trời vẫn mưa.

Chư Sê ngày mưa 08/5/2019

 

Đinh Phương Chi (Giáo viên ngữ văn)

NGỌN GIÓ TÌNH YÊU

(Giải Nhì)

 

Tôi yêu nơi này lắm

Yêu sắc thắm hàng cây

Yêu bồng bềnh đám mây

Yêu những cơn gió nhẹ.

 

Yêu lắm lời ru mẹ

Yêu thắm thiết tình cha

Yêu thương những người nhà

Đến bạn bè đây đó

 

Tình yêu như là gió

Làm dịu mát nỗi buồn

Tim rộng mở luôn luôn

Sẽ thấy bình minh gọi

Trong mênh mang nắng mới

Cuộc đời vạn sắc hoa.

 

Gia Ly (Lớp 11A3)

THANH XUÂN

(Giải Nhì)

 

Thanh xuân như chiếc chuông gió

Chạm nhẹ là ngân rung

Thanh xuân như con phố quen thuộc

Đầy hoài niệm đầy nhớ mong.

 

Ta ngồi nhớ bao điều xưa cũ

Những chiều mê mải rong chơi

Không một chút lo âu, phiền muộn

Như cánh diều chao liệng thảnh thơi.

 

Đôi khi muốn trở về thời thơ bé

Để được chở che và vỗ về

Để được yêu thương vô bờ bến

Mật ngọt đủ đầy tràn ngập chốn quê.

Nguyễn Đức Quang (Lớp 12A2)

SUỐI MỠ TRONG TÔI

(Giải Ba)

 

Quê hương tôi có dòng sông như dải bạc

Làng tôi nghèo tọa lạc ven sông

Tuổi thơ tôi gắn với ruộng đồng

Tình yêu lấp trong tim không khoảng trống.

 

Hàng tre xanh rì rào sức sống

Tháng Ba về tím ngát màu hoa sim

Thả hồn tôi phiêu lãng với cánh chim

Nghe Suối Mỡ thì thầm trong tiếng hát

 

Sau bao năm giữa cuộc đời phiêu bạt

Tôi trở về với câu hát quê tôi.

 

Đỗ Thị Thúy Hạnh (Lớp 12A4)

MAU LÊN EM

(Giải Ba)

 

Nắng vàng buông trước ngõ

Gió xôn xao hàng tre

Lá gật gù như nhắc

Em ơi sắp đến hè!

 

Bước mau lên đi em

Tuổi xuân trôi nhanh lắm

Thời gian chẳng dừng lại

Để chờ đợi em đâu.

 

Cuộc sống đầy gian truân

Giăng bẫy đường phía trước

Đừng ngại! Hãy vượt qua!

Không gì làm chùn bước

 

Ta chỉ sống một lần

Bước mau lên em nhé

Nỗ lực và tin yêu

Mong đời luôn tươi trẻ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *