
Ngủ đi nào, búp chồi non/ Hoa thơm, gió hát, như còn bâng khuâng/ Ngoài hiên, chị nắng ân cần/ Luồn vào nhé cửa, mỗi lần ghé thăm/ Ngủ đi, vui với trăng rằm/ Kìa nàng Bạch Tuyết, chị Hằng… đến chơi/ Cu Bi, nhận bánh, tươi cười/ Chia đôi, phần chị, bé vui nhất nhà!
KỂ CHUYỆN ĐÀN GÀ
Con có nhìn thấy
Đàn gà nhà ta
Đẹp ơi là đẹp
Vừa mới sinh ra
Tròn như nắm bông
Mượt như tơ nắng
Cái mỏ hồng hồng
Cái chân xinh lắm
Giống như các bé
Là gà Tý Hon
Còn cô Gà Mẹ
Rất quý đàn con
Mẹ gà cục cục
Bới tìm thức ăn
Cánh xòa âu yếm
Chở che ân cần…
Giống con khi nhỏ
Mẹ cũng vậy thôi
“Ứ phải, ứ phải
Cánh mẹ đâu rồi?”
GỌI BÌNH MINH
Bi à! Bi ơi
Gió luồn khe cửa
Nắng đã lên rồi
Mặt trời ngáp ngủ
Thức dậy đi thôi
Bi à! Bi ơi!
Có ông mặt trời
Nhòm cửa đến chơi
Bi à ! Bi ơi
Mắt tròn đen láy
Bi đã lớn rồi
Mặt trời cười đấy
Mèo vằn thức dậy
Vuốt râu, meo meo
Chẳng chịu rửa mặt
Ê! Ê! Chú mèo!
RU CHÁU MÙA COVID
Ngủ đi nào, búp chồi non
Hoa thơm, gió hát, như còn bâng khuâng
Ngoài hiên, chị nắng ân cần
Luồn vào nhé cửa, mỗi lần ghé thăm
Ngủ đi, vui với trăng rằm
Kìa nàng Bạch Tuyết, chị Hằng… đến chơi
Cu Bi, nhận bánh, tươi cười
Chia đôi, phần chị, bé vui nhất nhà!
Ngủ đi, ngọn cỏ nở hoa
Vương trên mái tóc của bà, trắng mây!
Chồi non vui lớn từng ngày
Ru cánh diều nhỏ, đang bay lưng trời
Ngày mai, hết dịch, đẹp tươi
Bé vui đến lớp, bao người cùng vui!
AI NGOAN, Ở TRONG NHÀ!
Ở nhà với ông bà
Ôi chao, là thích thú
Dậy muộn chút, không sao
Thì ngày nào chẳng ngủ!
Ở nhà với ông bà
Không phải làm bài tập
Bi sung sướng, reo ca
Trốn tìm và ẩn nấp!
Nào, chúng mình cùng tập
Cùng hát và cùng chơi
Bạn Bi thích học bơi
Và say mê đàn nhạc!
Ở nhà thì phải khác
Không nhất thiết đúng giờ
Cốt là đừng lười nhác
Để “bạn Bà“ làm thơ!
Bà khen Bi ngoan ghê
Mau lớn, thành ca sĩ
Hát vui hơn khóc nhè
Thích Ikulele!
Ở nhà chơi với bà
Bi thích môn bóng đá
Đá phạt bà nhiều thế ?
Bi sướng, cười ha ha!
Ai ngoan, ở trong nhà
Không ra ngoài, nguy hiểm!
Kệ bọn co ro na
Bi còn chơi cá ngựa!
Bi vui chơi cùng bà
Ngoài kia là Covid!
Mai vui tiếp, ở nhà
Bi cười tít, ha ha!
BÉ RỬA TAY SÁT KHUẨN
Nào, rửa tay, xoa kỹ
Cả bàn và ngón tay
Gien Côvy, nhún nhảy
Bé rửa tay hàng ngày!
Cùng chà tay thật khéo
Mặt trước và mặt sau
Nào, cùng rửa tay mau
Lau khô bằng khăn sạch
Ngày rửa tay nhiều lần
Trước và sau khi ăn
Nhớ rửa khi cầm nắm
Vào đồ chơi xung quanh
Áo quần luôn sạch sẽ
Tay không xoa mắt, môi
Mẹ tươi cười khen bé
Con ngoan nhất trên đời!
Bé Bi thật diệu nghệ
Tay sát khuẩn hàng ngày
Hắt hơi cần che miệng
Mẹ dặn, bé nhớ ngay!
Phúc Bi cười khoái chí
Giai mẹ thật là hay!
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO