Mùa thu thích quá/ Bao nhiêu trái ngon/ Chín trong vòm lá/ Cốm thơm trong sen!// Em yêu mùa thu/ Có nhiều hoa trái/ Ngọt như lời ru/ Từ trong lòng mẹ!

QUẢ MÙA THU
Quả roi chín đỏ
Trái xoài vàng tươi
Chery thơm ngọt
Chuối tiêu gọi mời!
Mùa thu thích quá
Bao nhiêu trái ngon
Chín trong vòm lá
Cốm thơm trong sen!
Em yêu mùa thu
Có nhiều hoa trái
Ngọt như lời ru
Từ trong lòng mẹ!
CÂY THỊ CỦA BÉ
Mùi hương thơm nức
Thị trốn ở đâu ?
Giấu mình trong lá
Hương thơm trên đầu!
Quả thị căng tròn
Lá xanh, cành thắm
“Mặt trời bé con”
Vàng thơm trong nắng
Đêm thu trăng sáng
Thơm nức mùi hương
Những “vầng trăng nhỏ”
Lấp lánh, tỏa hương!
QUẢ THƠM!
Quả táo má hồng
Quả cam nhiều nước
Quả bưởi tròn căng
Chuối thơm trứng cuốc
Quả na lắm hạt
Quả dứa rất thơm
Quả xoài ngọt mát
Quả nào cũng ngon!
Quả bưởi thì tròn
Quả chuối thì dài
Quả nhãn nhỏ con
Quả mít đầy gai!
Mỗi quả một vẻ
Mỗi loại một mùi
Giống như các bé
Ai cười cũng vui!

CỐM DẺO QUÊ HƯƠNG
Cốm non thật dẻo
Mẹ mua về nhà
Khen người giã khéo
Từ lúa non ra!
Món quà quê ta
Thơm từ hương cốm
Chuối chín vàng ươm
Gọi thu về sớm!
Màu xanh dịu mát
Là màu cốm non
Hương thơm ngào ngạt
Từng hạt bé con!
Mẹ mua tặng con
Quà quê, chuối cốm
Dẻo thơm, vuông tròn
Mong con mau lớn!
BÉ YÊU MÙA THU
Bé yêu mùa thu
Bầu trời xanh mát
Yêu tiếng chim gù
Cúc vàng thơm ngát
Mùa thu vui hát
Quả thị chín thơm
Hương thu ngào ngạt
Bánh nướng vàng ươm!
Mùa thu vui hơn
Là đêm trăng sáng
Bé vui cùng bạn
Ông trăng thật hiền!
Trung thu sắp đến
Tết của Thiếu nhi
Bé được rước đèn
Trăng cũng theo đi!
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO