VHSG- Anh có hay biển rộng/ Vẫn nhớ con sông dài/ Lòng dâng từng đợt sóng/ Em buốt lạnh bàn tay/ Anh biết không đêm mệt/ Sao trời tàn cuộc vui/ Con gà chăm tiếng gáy/ Em tiếc nhớ ngậm ngùi
EM ĐI RỒI, BIỂN BỒI HỒI ĐAN SÓNG
Biển vẫn sâu, tình vẫn xanh, lòng em muối mặn
Tự bao giờ em đóng khung ngăn nhịp tình trước biển
Em bước ra khỏi đời anh, rời xa biển, quay lưng với sóng
Biển thinh lặng đến bạc đầu chờ vết hằn in trên cát trắng
Em về với phố ôm phận đàn bà bong bóng đầy tay.
27.8.19
AI ƠI, ĐỪNG LAY NGỌN GIÓ!
Có ai khâu giùm tuổi trẻ
Có ai nhuộm biếc mùa xanh
Để con quay về bên mẹ
Như ngày chân bước tập tành
Người ta nhuộm xanh mái tóc
Vụng về khâu vết chân chim
Thời gian chuyền nhanh chân sóc
Còn mẹ xin nhớ về tìm
Ngày kia vàng ươm chuối chín
Liêu xiêu dáng đứng mẹ già
Tuổi thơ tìm qua lăng kính
Nghẹn ngào nghĩa mẹ công cha
Ai ơi, đừng lay ngọn gió
Cuộc đời không rụng bên sân
Ai ơi, giữ giùm trăng tỏ
Cho mẹ tóc mãi màu xanh.
18.8.19
ANH ĐỪNG NGOAN ANH NHÉ
Lửa lòng quên khoá trái
Sôi sùng sục đông tây
Mùa xưa vàng hoa cải
Ai sưởi tình đêm nay
Anh có hay biển rộng
Vẫn nhớ con sông dài
Lòng dâng từng đợt sóng
Em buốt lạnh bàn tay
Anh biết không đêm mệt
Sao trời tàn cuộc vui
Con gà chăm tiếng gáy
Em tiếc nhớ ngậm ngùi
Em vẫn là em đó
Môi hồng vẫn còn xinh
Nuôi chi loài tảo đỏ
Chết nụ hôn chúng mình
Đêm mệt rồi đêm ngủ
Em rắc ánh cầu vồng
Anh đừng ngoan anh nhé
Biển chiều nay trôi bồng.
27.5.19
MẶT TRỜI NÓI NHỎ
Đưa em đến lớp
Mặt trời đỏ tươi
Mây vui đón bước
Xanh non mầm chồi
Sẻ con lúng liếng
Cùng em nói cười
Mẹ em thắp nến
Sáng choang cuộc đời
Mặt trời nói nhỏ
Bé ơi, bé ơi
Chim non rời tổ
Bóng đổ đi cùng
Ngày mai khôn lớn
Mặt trời cười nheo
Hoàng hôn ngả nón
Mẹ vầng trăng treo.
19.6.19
ĐẶNG TƯỜNG VY