VHSG- Với em ngày nào cũng thế/ Valentine luôn bên mình/ Chỉ cần có anh chung bước/ Đời em rực ánh bình minh./ Cứ nắm tay em thật chặt/ Qua muôn thử thách cuộc đời/ Con thuyền chúng mình vẫn thế/ Sóng dạt chẳng hề chơi vơi.
TÌNH MÃI CÒN XANH
Đã nhiều lần em tự hỏi tại sao
Em yêu anh và yêu nhiều đến thế?
Nhưng câu hỏi trả lời đâu phải dễ
Giữa muôn vàn lý lẽ của tình yêu.
Đã yêu anh, yêu chung thủy thật nhiều
Nhớ thương anh… và cứ là thế mãi
Thuyền đi xa, có khi nào ngoảnh lại
Bến đợi hoài, sóng bạc mái đầu xanh.
Em mãi đợi anh như nắng hạn đợi mưa,
Nàng Tô Thị đợi chồng thời hiện đại,
Như nghĩa thủy chung muôn đời vẫn vậy
Suốt cuộc đời này em dành hết cho anh.
Cuộc sống của anh sẽ mang đầy màu xanh
Và tình yêu của em là màu xanh của nước,
Luôn chảy theo con đường anh vững bước
Làm dịu đi cơn khát, nỗi nhọc nhằn.
Anh sẽ vững niềm tin cho cuộc sống yên lành,
Cho tương lai luôn bình minh phía trước,
Vì tình yêu em dành cho anh hết
Bằng cả tấm chân tình và những đứa con ngoan.
GỬI CHỒNG VALENTINE
Nay Valentine anh nhỉ?!
Em không cần bánh và quà
Không cần hoa hồng rực rỡ
Như thuở ban đầu chớm yêu…
Nay Valentine anh nhỉ?!
Nghe em – đừng bận tâm nhiều
Nghĩ xem mua gì cho vợ
Đâu phải như vậy mới yêu?!
Với em ngày nào cũng thế
Valentine luôn bên mình
Chỉ cần có anh chung bước
Đời em rực ánh bình minh.
Cứ nắm tay em thật chặt
Qua muôn thử thách cuộc đời
Con thuyền chúng mình vẫn thế
Sóng dạt chẳng hề chơi vơi.
Nay Valentine anh nhỉ?!
Nghe em, chỉ thế này thôi
Quây quần mâm cơm bên vợ
Hôn nhẹ một cái đầu môi…
Và thêm cái ôm thật chặt
Để ta cảm ơn cuộc đời
Đã cho ta thành tri kỷ
Valentine mình… thế thôi!

HÃY CỨ YÊU EM NHƯ THẾ NÀY MÌNH NHÉ
Hãy cứ yêu em như thế này mình nhé
Bởi chúng mình chẳng trẻ mãi được đâu
Rồi mai kia hai đứa sẽ bạc đầu
Tay run rẩy, mắt mờ, chân chậm…
Hãy cứ yêu em như thế này mình nhé
Nhỏ nhẹ, nhịn nhường những lúc em sai
Đường chung đôi phía trước còn dài
Ai dám chắc mình không hề mắc lỗi?!
Hãy ở bên em cả khi em nông nổi
Khi em khùng, em nói: “chẳng cần anh”
Thì cứ tin trong hạnh phúc yên bình
Em cần mãi riêng mình – mình nhé!
Hãy nắm bàn tay khi em còn trẻ
Đừng buông lơi, so sánh lúc về già
Hãy cứ trao em nụ hôn ấy mặn mà
Để em thấy tình yêu là bất diệt.
Hãy mãi yêu em như những gì mình viết
Hãy hát em nghe bài hát “trọn đời”
Dù mai kia vật có đổi, sao dời….
Hãy cứ yêu em như thế này mình nhé!
Hãy lắng nghe, chở che, chia sẻ
Bằng tình yêu ta đã gửi cho nhau
Và quả thật nếu có kiếp sau
Thì hãy cứ yêu em như thế này, mình nhé!
KHÁNH NGỌC