VHSG- Tháng ba về nuôi nấng giấc mơ hoa/ Cây gạo cỗi bật khóc/ Nhòa sắc đỏ/ Điểm con đò ngả bến chờ muôn thuở/ Tháng mặn mòi/ Trăn trở nửa xuân qua/ Em lại đằm mình trong nỗi nhớ tháng ba/ Ngày đã đến tấu khúc ca hoan hỉ…

VỆT NHỚ THÁNG BA
Anh đọc được gì trong hoa gạo tháng ba
Mà thả nỗi niềm trao em cháy bùng sắc nhớ
Cắc cớ đa mang với muôn điều trăn trở
Trong sâu thẳm cõi lòng… ta còn có tin yêu.
Tháng ba réo rắt gì trong cái rét hoang phiêu
Để nàng Bân mãi chỉ là một câu chuyện đời thêu dệt
Anh hiểu được nhiều không những giáo điều ràng buộc
Trằn trọc trở mình… em gầy guộc niềm yêu
Tháng ba trải mình rộng hơn mong giữ lại nét xuân kiều
Lấp đầy khoảng không nhau
Nhĩ nhàu chát đắng
Muốn gặp lại nhau giữa muôn chiều thầm lặng
Để cởi bỏ lớp áo ngụy trang
Cho hồ hởi đọng tim người.
Cả tia nắng nhỏ nhoi ánh lên gì trong bổi hổi vạt sương rơi
Để cơn nấc xuân thì cũng vọng ngàn nuối tiếc
Màu tím tình yêu trên những chùm xoan còn biếc
Trong mắt hai ta.
Gợn trong hương bưởi tháng ba
Là gì đây ngoài hương mùa quyến rũ
Sao làm em cứ ngập chìm trong hương tình cũ
Tìm… mãi tìm một vệt nhớ tháng ba
THÁNG BA VỀ
Tháng ba về thắp vệt thương
Có rét nàng bân vạ thường
Vắt vẻo
Xoan thì thầm từng chùm hoa ghẹo
Sắc nhuộm chiều rưng rức
Tím kiêu sa.
Tháng ba về nuôi nấng giấc mơ hoa
Cây gạo cỗi bật khóc
Nhòa sắc đỏ
Điểm con đò ngả bến chờ muôn thuở
Tháng mặn mòi
Trăn trở nửa xuân qua!
Em lại đằm mình trong nỗi nhớ tháng ba
Ngày đã đến tấu khúc ca hoan hỉ
Cho trái tim rung bồi hồi ngàn ý
Bung ngọn lửa đời
Nêm hương vị yêu thương

NÍU NGỌT NGÀO THÁNG BA
Thế là tháng ba sang
Cây gạo chờ thắp lửa
Hôm nay hừng hực đỏ
Rực rỡ một góc trời.
Nhớ người nơi xa xôi
Biết còn ngồi ở đó
Có cùng ta ngẫm nghĩ
Đến khi nào về quê.
Rét nàng bân đam mê
Đan áo mùa than thở
Cứ níu một lối lề
Để định danh nỗi nhớ.
Góc vườn xưa vẫn đó
Tím thẩm hoa sầu đâu
Người vẫn còn bỏ ngỏ
Một khoảnh đời không nhau.
Xin một lần dù đau
Cũng mong yêu tàn giấc
Gặp người trong cơn nấc
Níu ngọt ngào tháng ba.
NHỮNG ĐỐM LỬA CUỐI MÙA
Em bị vướng bùa yêu những vệt sáng li ti
Thêm một mùa đi qua vẽ lại mùi hương nhớ
Hoa cứ nở giao thoa giữa muộn mằn trăn trở
Vội vã cuống cuồng
tìm lại dấu tích xưa.
Cháy suốt mùa rồi chao chát tắt trong mưa
Cách hoa tàn xếp chồng trên ngách gió
Tiếng thở nhẹ cũng làm rơi đốm lửa
Lác đác đùa hoa rụng đỏ thềm sân.
Những đốm lửa cuối cùng vẫn cứ ngân
Nắng vô tình cứ rong chơi khắp ngả
Ánh bừng trên mỗi bông hoa gọi nở
Thêm những ngày cuối nữa để rồi xa.
Em rạc mình cháy giữa muôn hoa
Tô thắm những yêu thương bừng sắc
Mộng vô thường vẫn vã vờn trọn giấc
Điểm tuổi đời ngằn ngặt nấc thanh tân.
LÊ HƯƠNG (THANH HÓA)
- Truyện ngắn Đào Thanh Tám: Giấc mơ hạnh phúc
- Thơ 1-2-3 Nguyễn Đức Bá: Cởi áo cà sa thay bộ blouse trắng
- Thơ 1-2-3 Lê Lệ Thủy: Bỏng cháy khát khao tuổi đôi mươi rực lửa
- “Mãnh hổ Hai Cà” và “Võ Tòng miền Đông”: Hai hổ tướng huyền thoại của rừng miền Đông là ai?
- Hình tượng người phụ nữ dân tộc thiểu số trong truyện ngắn của Bùi Thị Như Lan

















