Lý Thu Thảo những tin nhắn sau 23h

VHSG- Em trở thành người đàn bà khác / em bỏ quên lời hứa em bỏ quên lời thề! / Em trở nên hoang dại / em trở nên mãnh liệt / em trở nên khát thèm / một lần ăn trái cấm!

Định mệnh

 

Ngồi đối diện phía trước em

bên ly cafe đen đắng nghét không đường

là anh…

 

Người đàn ông

lẫn trong những sợi tóc trắng là màu đen cô độc

người đàn ông không ga lăng, không màu mè, không nịnh nọt.

 

Người đàn ông

cách đây nửa thế kỷ trước bằng tuổi của em

sống cô độc trong căn nhà có ô cửa màu xanh luôn luôn rộng mở bằng quãng thời gian em đang sống.

 

Người đàn ông

đêm đêm bản năng trỗi dậy

khát khao yêu.

 

Người đàn ông có ánh mắt biết nói

vô tình

chạm ánh mắt em

giọt lệ chảy vào trong

– Khi Anh chết Em sẽ sống ra sao?

– Em tin vào định mệnh!

Định mệnh đã run rủi sắp đặt em

chọn anh

để cùng chia sẻ những hạnh phúc

và đau thương trong cuộc sống.

 

Mặc những ánh nhìn soi mói

mặc những người đàn bà khác yêu anh trong điên cuồng ghen ngược

mặc những bia miệng ngàn năm còn trơ

em vẫn chọn anh.

 

Khi những đôi sam vào mùa sinh nở

ta chồng lên nhau.

 

Tình trộm

 

Từ khi anh đến

Gió lặng bên thềm

Sóng biển dịu êm

Mắt thêm màu nhớ

 

Hòa chung nhịp thở

Bên rừng hoa ban

Môi hôn dịu dàng

Trong chiều ngọt nắng

 

Bàn tay mình nắm

Lấy một bàn tay

Đi hết đời này

Ai hay tình trộm?

 

Bản tình ca cho rừng nguyên sinh

 

Em đã đến rồi anh không phải kiếm đâu xa

Hương nhãn đầu mùa tự tìm về với biển

Như chiều nay gió nồm nam hôn nhẹ

Đuôi mắt cười thả ánh mắt trong nhau

 

Em đã đến rồi giếng chẳng còn nông sâu

Như trầu đã có cau chẳng cần cơi đựng nữa

Duyên đã định em phải về với núi

Xin anh hãy đừng là: rừng nguyên sinh!

Nhà thơ Lý Thu Thảo sinh năm 1982 ở Hưng Yên, tốt nghiệp khóa 8 Trường Viết văn Nguyễn Du, hiện là Chủ tịch Hội VHNT thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Lỗi hẹn

 

Lỗi hẹn rồi mình nợ mắt nhìn nhau

Khi trên em đang vào mùa mật ngọt

Phía dưới ấy sóng còn trườn lên cát?

Để dã tràng hóa kiếp nhân sinh!

 

Giấu

 

Giấu nhớ vào sau hồn chữ

Để tim lạc lối đường yêu

Mắt tình còn vương màu nhớ

Môi thơm giấu nụ hôn nồng

 

Như sáng đông nay giấu nắng

Em ngồi đếm hạt mưa bay

Em ngồi nhớ từng mắt sóng

Mai Giang một chiều nắng say

 

Ai lỡ làm ai lỡ hẹn?

Xa nhau từ độ đến giờ

Để đêm về luôn nhắc nhớ

Mai Giang một chiều nghiêng say!

 

Những tin nhắn sau 23h

 

Những tin nhắn sau 23h

em trở thành người đàn bà khác

em bỏ quên lời hứa em bỏ quên lời thề!

 

Em trở nên hoang dại

em trở nên mãnh liệt

em trở nên khát thèm

một lần ăn trái cấm!

 

Những tin nhắn sau 23h

là trò chơi ú tim

của người lớn, và em

thấy mình có lỗi!

LÝ THU THẢO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *