VHSG- Nhà thơ Ngô Đức Hành là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội. Ngoài làm thơ, ông còn viết ký văn học (đã xuất bản 02 tập), tản văn, chân dung phê bình… VHSG trân trọng giới thiệu chùm 5 bài thơ chân dung trong gần 50 bài thơ chân dung về những nhà văn, nhà thơ đương đại của Ngô Đức Hành.

THẠCH QUỲ
Ông thản nhiên hơn kẻ ngang tàng
đẽo đá núi thành thơ
đặt dấu hỏi giữa trời
nhức buốt
Ngọn núi Quỳ đứng lên
dựng ngược
thang đời bậc chênh vênh
Rồi thì đá cũng mòn
thơ cao hơn tất cả!
NGUYỄN HOA
Ông cần mẫn làm người gác đền
cần mẫn ươm cấy vườn thiện
ít làm thơ dài chỉ làm thơ ngắn
chưng cất chính mình
Nụ cười hiền
trên vai không còn gánh nặng!
LẶNG LẼ HOÀNG VŨ THUẬT
Ông lặng lẽ gói vào con chữ
lặng lẽ hong trảng cát miền Trung
lặng lẽ vắt giọt máu chính mình
lặng lẽ đời thơ hành trình cùng số phận
Ông ngắm chiều quả đất
góc nhìn đa diện
lặng lẽ đơm hoa trên mỏm xương rồng
tích hợp miền Trung
tích tắc thành nhũ đá
Người lữ hành trên vai Thánh giá
không cầu nguyện Amen
không kêu gọi Thánh thần
ký tự của con người không ngự trên đài tháp
Ông viết nên văn bản
giữa đời thơm gióng tiếng tù và
và lặng lẽ bước qua
lời thề dấn thân hành trình thay trả nợ
Màu
đa màu
mùi
tương sinh tương khắc
Miền Trung với ông có một chân dung Khác
khám phá Thiên đường không mỏi mệt bàn chân
cánh đồng người
từ cánh đồng mình!
ĐOÀN XUÂN HÒA
“Bơi cùng sóng bạc đầu”* nhuộm trắng tóc anh
dẫu rơi xuống vẫn theo chiều thẳng đứng
câu thơ anh ra khơi vào lộng
vạn thuở thủy triều luân chuyển trùng khơi
Từ Ba Lòng, Thạch Hãn quê ơi
vắt ngang Lam Giang rộng dài cánh nhạn
“Một khúc miền Trung” gồng qua mưa nắng
“Đêm Mỵ Châu” câu hỏi lớn con người
“Than tổ ong” mua đâu bán đâu
khuôn mặt cuộc đời hơn lò nung ám khói
“Mùa luân chuyển” đầu môi chót lưỡi
tất cả vô thường còn lại chỉ tình yêu
Sóng bơi trên đầu nhuộm trắng tóc anh
trái tim đập giữa lòng sa mạc khát
cháy mãi thế “Lửa không cần trang phục”
“Phù sa lắng” cánh đồng, ai quên tiếng ru nôi?
___________
* Trong ngoặc kép là tên các bài thơ của nhà thơ Đoàn Xuân Hòa
BÙI QUANG THANH
Không làm duyên làm dáng trong thơ
luôn bề bộn
cuộc đời ông vậy
những hạt vàng con đường không dễ thấy
Chiếc áo nhà thơ nào gói hết được đâu?!
“Đò dọc sông đêm”* tới tận mai sau
tần tảo dáng bà, vóc mẹ
áo trấn thủ cha trao đường hành quân mãi mãi
Tổ quốc mẹ hiền trong khúc đồng dao
Tóc bồng bềnh tay bông cỏ may
rau muống xanh thơ
gió Lào bưng mâm quả
Ngàn Hống thủy chung nguồn mạch một dòng
Lam Giang răng mà trong
chân Tiên khắc đá núi
Hoành sơn răng mà biển
ưỡn ngực Trường Sơn mà hoá đèo Ngang
Bàn chân anh rong ruồi trăm miền
giọt mồ hôi còn thơm khói lửa
đôi mắt ngây thơ vẫn tìm đồng đội
ngày hôm qua trong chiếc bóng theo mình
Bùi Quang Thanh của phút lặng im
đôi mắt đa tình biết nói
đất nước như dáng bà xưa nay trên đồng nội
nơi ông Đùng xuống dạy muôn dân
Ông làm thơ không phải để làm duyên
phận sự cuộc đời
đò dọc, sông đêm
Trai Cẩm Xuyên ở Trường Sa, Nam Yết
hùng hồn tuyên cáo nước Nam!
18.12.20
________
* Tên trường ca của nhà thơ Bùi Quang Thanh.
NGÔ ĐỨC HÀNH