
VHSG- Miễn vài giây còn hơn đơn độc/ ứng trước em môi mắt ngây hồng/ nếu là không anh về khắc lại/ đỡ hong hanh gương lược mỗi ngày/ Nghiêm trọng gì im thinh lặng lẽ/ còn facebook ảnh màu pha lê/ giới hạn đâu anh cũng nhìn thấy/ nào đôi đi hương phố hồn em.
hương phố
Cứ mải miết ước ao dào dạt
sấp ngửa mơ ngang dọc bềnh bồng
cứ mải miết ước ao ngà ngọc
rơi lên anh không muốn xuống dòng
Tà áo vàng dịu dàng là lụa
dậy yêu thương lênh láng cung đàn
nghe tiếng gần nửa dài nửa rộng
có tin không ngoái lại nhìn anh
Mỗi buổi về canh chừng vô vọng
bóng cúi đầu bẽn lẽn hồi âm
mấy hôm rồi chòng chành cánh vỗ
gió cảm thông gió cũng vu vơ
Miễn vài giây còn hơn đơn độc
ứng trước em môi mắt ngây hồng
nếu là không anh về khắc lại
đỡ hong hanh gương lược mỗi ngày
Nghiêm trọng gì im thinh lặng lẽ
còn facebook ảnh màu pha lê
giới hạn đâu anh cũng nhìn thấy
nào đôi đi hương phố hồn em.
mây miền lạ
Ngỡ phi cơ chạm bờ cung nguyệt
khoảnh khắc nào mai mốt nhớ thương
cuộc lãng du câu kinh cầu nguyện
may mắn thay không hẹn tương phùng
Ôi độ cao hơn mười ngàn mét
mắt chăm chắm phía trước đường mây
có mấy lần cuộc người như thế
giữa mây xanh mênh mông điệp trùng
Có nghe không Ngân Hà rung động
gió cũng mùa xuân hạ thu đông
cùng chuyến bay không cùng ngôn ngữ
bao lữ khách nôn nao đêm trường
Đây sông Seine kia mây miền lạ
Paris khuya Pleiku cuối chiều
hồn đa mang bềnh bồng lãng mạn
cầm tay đi qua cầu tình nhân*.
___________
* Pont des Arts là cây cầu trên dòng sông Seine thơ mộng, có nhiều móc khóa tình yêu.

chìm gợi
Chưa từng gặp bao giờ lạ thế
ôi! Trăng kia trinh bạch dịu dàng
muốn lấy hết từ đầu đến cuối
cho phát hành sông núi đời anh
Cho cảm xúc rong chơi mê mải
dục vọng tràn muôn vàn không thôi
đeo đẳng đi mỗi ngày đây đó
nhìn hết em càng thêm bồi hồi
Lá vàng xanh bốn bề nỗi nhớ
mặn nồng còn bóng tình lặng im
mắt không ngoái vẫn mơ qua đó
phố núi chiều chợt bù hôm qua
Có lẽ em lối anh đang đợi
nắng lên đồi ngát Chư Đăng Ya
giữa bao la vô vàn bất chợt
chút gió ghì chìm gợi môi ngon.
ngỏ lời
Không giấu giếm tim anh xin lỗi
luôn canh chừng lo lắng hoang liêu
không giấu giếm tim anh tất cả
luôn canh chừng trăng lánh vườn mưa
Không giấu giếm bao điều mơ ước
chạm bổng trầm sóng soải nhớ thương
vầng trăng suông ra vào đêm lẻ
luôn canh chừng gió cuốn rừng hương
May lối về màu hoa trinh nữ
nửa hiện hữu nửa đầy vấn vương
sương lá hoa la đà mờ ảo
chờ bật mầm dang dở lòng anh
Mở lời đi âm thầm meo mốc
xưa lối mòn mưa nắng cùng nhau
lẹ lên đi buồn vui hữu hạn
cáo buộc đêm mộng mị ngỏ lời.
NGUYỄN NHƯ BÁ

















