Liên tục từ đầu tháng 9.2024 tới 24 giờ ngày 23.01.2025, sau gần 5 tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi Thơ 1-2-3 của Nhịp Sống Văn Học & Văn Học Sài Gòn đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của anh chị em làm thơ trong và ngoài nước, với gần 620 bài thơ sáng tác theo lối thơ 1-2-3 (Phannist poetry).
Các chùm thơ lọt vào chung khảo cuộc thi sẽ được chúng tôi lần lượt đăng tải trên Văn Học Sài Gòn và Facebook Nhịp Sống Văn Học để quý bạn đọc xa gần tiện theo dõi. Giải thưởng gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và các giải Triển vọng sẽ công bố vào Ngày Thơ Việt Nam năm 2025.
Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi Thơ 1-2-3, chúng tôi bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với các văn nghệ sĩ đã tham gia nhiệt tình, sôi nổi và chọn lựa thể thơ đầy triển vọng này để diễn đạt các tứ thơ đặc sắc của mình.
Trưởng ban Tổ chức cuộc thi
NHÀ VĂN-DỊCH GIẢ TRẦN NHƯ LUẬN

Chùm thơ của Chu Minh
Tiếng chuông nhà thờ lăn trên mái phố
Ông Mặt Trời quảy giỏ nắng rong chơi
Hoa lá khúc khích cười
Có tiếng chim trong vòm xanh diệu vợi
Mình tay trong tay nghe yêu thương quá đỗi
Lối về thơm một đóa như nhiên.
Anh đi tìm nỗi nhớ giêng hai
Xuân dậy thì trên liếp cỏ non tơ
Nắng giấu mình trong áo em ngà ngọc
Phập phồng đêm
Say như phím nhạc
Tháng giêng thầm thì điều tha thiết, yêu em!
CHU MINH

Chùm thơ của Hà Phi Phượng
Khu vườn sớm nay có đôi chim tha cọng cỏ
Ríu ran gọi thức Mặt Trời;
Chiếc tổ xinh xinh đợi bầy nhỏ chào đời.
Tôi lắng nghe ngôn-ngữ-muôn-loài mang tên Hạnh phúc,
Đôi chim cứ điềm nhiên rúc rich
Dưới bóng lá rì rào vừa chín ngọt mùa yêu.
Trong khu vườn của mẹ
Chiếc lá tuổi thơ lại mơn mởn sau mưa
Bàn tay mẹ ủ thơm ấm chè xanh ngút khói
Mấy chặng phong sương, con qua ngàn lối
Vòm mái nào hơn mát rượi bóng cau trầu
Áng mây nào bằng dịu mềm tóc mẹ hoa lau…
HÀ PHI PHƯỢNG

Chùm thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đá hóa hoa hồng ngày Valentine
Tình yêu là thuốc độc đối với gã dại khờ
Nhưng là rượu ngọt của những kẻ thông minh…
Một nhà thơ đọc cho tôi nghe bài thơ ngày Valentine:
Nơi tình yêu đã bỏ đi tất cả hoa hồng đều hóa đá.
Khi tình yêu trở lại tất cả đá lại hóa hoa hồng!
Mồ hôi vai trần
Hỡi các vĩ nhân lớn lên trên vai của Mẹ
Đầu vươn cao đụng đến đỉnh trời
Xin hãy nhìn xuống đôi vai trần bé nhỏ:
Nỗi đau âm ỉ gánh gồng…
Bầm tím giọt mồ hôi!
Nguyễn Du viết Kiều
Tóc màu đêm đen bạc trắng
Từng sợi tóc rơi vang vọng tiếng sóng sông Tiền Đường.
Trên trang giấy những con chữ lại hiện ra oằn mình kêu khóc
Câu thơ khổ đau không mới, mới khi biết cội nguồn cái ác
Nửa đêm kệ sách giật mình, bỗng ướt đẫm mồ hôi…
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
____________________
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

















