Thơ 1-2-3 của Đặng Tường Vy: Cánh chim trời tít tắp

VHSG- Thơ 1-2-3 là thể thơ mới, mỗi bài thơ gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn.

Đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.

Nội dung đi từ hướng ngoại dần vào hướng nội.

Xin trân trọng giới thiệu Chùm thơ 1-2-3 của nhà thơ Đặng Tường Vy.

Nhà thơ Đặng Tường Vy

Chim di trú, lá tiễn câu chào óng ả

Thềm Tây ngăn ngắt tím, lả bước người tha hương
Thời gian ngoảnh đi, thoắt lại, nhặt nhạnh tá trời thương

Lưu vong đất, biệt tăm nhà, khát sợi nắng thềm Noisy Champs
Ánh mắt con thơ khoá chặt ngôn ngữ tình đất vuông tròn
Tóc mẹ bềnh bồng, màu thời gian, màu quê hương… rộ mùa nhớ!

20.10.2018

 

Khói từ trong nhịp thở, khoá ngặt bước chân côi

Mặt trời quên tuổi mới hoàng hôn đọng khoé mi
Mùa nghiêng giấc lỡ lửa nhóm ran rát lòng tha hương

Thu về treo vạt nhớ vàng mua trổ lềnh bềnh ước mơ xanh
Loanh quanh mây bước lội ngược dòng trôi mồ côi xứ lạ
Cánh gió đầu xuân thổi phừng phực ngọn nến cội nguồn… tan chảy.

29.10.18

 

Mùa thu, mùa tâm thức chín câu thơ neo bờ

Tĩnh tại, bức tranh đời thường được tô rõ nét… vắt, veo
Lấy động làm an, lấy sang vẽ phận, trắng cánh vô thường

Sương giăng đẫm áo lưng trời gột rữa bụi trần trầm tích
Ngày tàn tro không nhịp thở, đất và nước tinh khôi màu nắng mới
Mảnh đất chưa đặt tên bước đời bềnh bệch mưa bóng bay.

11.11.18

Chuyển mùa, chiếc lá vàng ngôn ngữ lã chã rơi

Xao xác thông điệp yêu thương, mùa xanh đành hẹn lỗi
Rong rêu trổ ngời xanh phiến đá ngòi bút văn chương mắc cạn

Cây thoát y đứng giữa trời vươn vai vắt kiệt dòng tư tưởng
Viết cong ngòi, lá xếp mình ngăn nắp, tình phơi trắng lưng trời
Xé đêm, tìm trong tiếng gió, lật cuốn cẩm nang, bặt thanh loài sáo.

13.11.18

 

Giậu mồng tơi con trồng lộc xanh biêng biếc

Rau đắng tràn vườn, quê nhà vắng bóng người thương trĩu lòng
Mảnh trăng gầy tình mẹ, rưng rức chùm mây mẫu tử

Cánh chim trời tít tắp, tít tắp, bặt tin đứa con xa
Cải vàng ngồng, gà gáy sang canh, nỗi nhớ đũng địu ríu nhau
Tìm khói hương quê nhà, sưởi tình xa xứ, nối bờ phân ly.

15.11.18

ĐẶNG TƯỜNG VY (PHÁP)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *