VHSG- Thơ 1-2-3 mỗi bài gồm 3 đoạn, 6 câu. Đây là thể thơ mới mà VHSG mong muốn các bạn làm thơ hãy thể nghiệm.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, tránh trùng lắp tên bài thơ của những tác giả đi trước.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu từ ngoại cảnh đi vào chiều sâu nội tâm của tác giả.
Kỳ này VHSG xin trân trọng giới thiệu Chùm thơ 1-2-3 của tác giả Nguyễn Tường Minh.

Cất lên những âm thanh vừa quen vừa lạ
Không một dáng người bỗng nghe tiếng khóc
tiếng trống tiếng phèng la tiếng nhạc trỗi buồn
Gò hoang hoàng hôn mờ mờ khói hương
đoàn đoàn côn trùng, đàn đàn chim muông cất tiếng
ta là ta mà sao như chim muông cây cỏ côn trùng?
Chẳng dễ khởi đầu một cuộc ra đi
Mỗi cơn đau của anh lòng em quặn thắt
cây cỏ vườn xưa cũng run rẩy úa tàn
Bao nhiêu lần anh thoát khỏi cửa tử thần
nhẹ nhàng trước quy luật thường tình tạo hoá
bây giờ anh rong chơi nơi đâu trong thế giới vô hình?
Mãn phần cõi người hữu duyên cõi phật
Di nguyện không nên tiếc thương than khóc
anh thanh thản bay theo bước chân Đức Phật A Di Đà
Không than khóc nhưng không ai cầm được nước mắt
người thân thiết mình nằm đây Tây phương cực lạc ở rất xa
chưa hết khổ đau anh nán lại trong yêu thương cõi Ta Bà
Lòng thành tụng niệm tạo dựng đức tin
Bừng lên ánh sáng từ bi vô hạn
nụ cười an nhiên lan toả chợ búa ruộng đồng
Bè trầm tiếng cầu kinh quyến rũ thiện lương hơn tiếng hát
mua gian bán lận mẫn niệm sám hối thành gương mặt khác
thiên tai mất mùa không lay chuyển niềm tin gặt hái mùa sau
Cây cỏ sinh ra cũng có linh hồn
Người vui cây cỏ cũng vui
người đau cây cỏ cũng đau
Chân khách thập phương chưa bước khỏi cổng chùa
cỏ hoa đau buốt dấu chân, cành xanh quặn mình máu chảy
người rước lộc về nhà hay rước họa vào thân?
NGUYỄN TƯỜNG MINH