VHSG- Nhà thơ Đinh Hạ tức nhà giáo Trần Văn Mười ở Yên Thành, Nghệ An vừa được VHSG trao Tặng thưởng Thơ 1-2-3 tháng 8.2020. Như một ẩn sĩ của làng quê, thơ anh nặng lòng trắc ẩn lẽ đời tình người. “Bon chen dòng đời chưa dễ bỏ tham sân/ Tuổi thơ ngước nhìn sao, trưởng thành cúi xuống/ Nhìn lại tháng ngày được mất hóa hư không”. Vì hoàn cảnh nghèo khó mà “Cha xin lỗi vì những lời nói dối với con/ Trung thu của nhà mình lại là ngày mưới sáu/ Mọi thứ đã rẻ hơn khi người khác đã dư thừa”. Cũng với tấm lòng người cha người chồng mà anh thủ thỉ day dứt: “Hãy gọi dì bằng một tiếng mẹ đi con/ Nhà chỉ có ba người, sự xa lạ càng thêm trống vắng/ Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi sao giữ mãi u buồn?”…

Cuộc mưu sinh nào cũng mệt mỏi những nếp nhăn
Biết tìm đâu khúc đồng dao cho người lớn
Thuở người còn vô tư khúc hát hội trăng rằm
Bon chen dòng đời chưa dễ bỏ tham sân
Tuổi thơ ngước nhìn sao, trưởng thành cúi xuống
Nhìn lại tháng ngày được mất hóa hư không
Cha xin lỗi vì những lời nói dối với con
Trung thu của nhà mình lại là ngày mưới sáu
Mọi thứ đã rẻ hơn khi người khác đã dư thừa
Chiếc bánh dẻo, chiếc đèn ông sao dành dụm để mua
Con hãy cứ vui lên đêm nay trăng vẫn sáng
Dẫu vất vả mưu sinh cha vẫn yêu con theo cách riêng mình

Hãy gọi dì bằng một tiếng mẹ đi con
Nhà chỉ có ba người, sự xa lạ càng thêm trống vắng
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi sao giữ mãi u buồn?
Dì đến với bố con mình bởi một chữ thương
Mẹ gà con ngan ai tủi thân hơn giữa thị phi điều tiếng
Hạnh phúc quá giản đơn từ một tiếng mẹ con ơi!
Chẳng mùa vụ nào nông dân không mặn giọt mồ hôi
Mà chỉ giữ cho mình những hạt mốc hạt lép
Hạt thơm ngon gom góp gửi phố phường
Công nghiệp hóa về làng thì vẫn một nắng hai sương
Cày xới tảo tần sống lặng thầm như đất
Tích tụ phù sa nuôi ước mộng đời sau
Những đồng ngoại tệ được đánh đổi bằng nước mắt
Sao về tới quê hương lại đâm toạc lòng người
Cám dỗ nào mà cha con, vợ chồng chia cắt
Có cái ác lẫn khuất trong ruột rà máu mủ
Có hạnh phúc mong manh như tờ lịch trên tường
Đồng ngoại tệ làm hư thân như viên đạn bọc đường
ĐINH HẠ
(YÊN THÀNH – NGHỆ AN)

















