Nhà thơ Phạm Doanh (1942-2025) nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk và ...
Phải nói rằng hiếm có một tác giả nào lại có nhiều tác phẩm được ...
Sống qua hơn một thế kỷ, nhà giáo, nhà văn Doãn Quốc Sỹ là nhân ...
Cánh cửa sơn xanh phai bạc khép hờ. Tôi gõ cửa. Không ai thưa, nhưng ...
Đấy là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ miệng nhà thơ Nguyễn Đình ...
‘Vì công trình văn chương hấp dẫn và đầy viễn kiến, giữa nỗi kinh hoàng ...
Trong ký ức hào hùng của một dân tộc trải qua cuộc chiến tranh vệ ...
“Một nhà báo kiệt hiệt” – nhà văn Tô Hoài đã dành cho Vũ Bằng ...
Được mệnh danh là ‘nhà văn của ngày tận thế’, László Krasznahorkai chạm đến chiều ...
Trương Đăng Dung có thể nói là con người văn chương toàn tòng. Từ nhỏ ...
Đầu năm 1999, nhà Văn hóa Thế giới ở Berlin gửi xuống Muenchen cho tôi ...
Cho đến bây giờ, nhà văn Pháp Gustave Flaubert vẫn được coi là một trong ...
Năm 2025 đánh dấu một chặng đường 50 văn học Việt Nam phát triển với ...
Triết gia Pháp Alain Badiou, đồng tác giả cuốn “Tụng ca tình yêu”, cho rằng ...
Với nhà thơ,nhà nghiên cứu văn hóa Đỗ Thị Tấc văn hóa dân tộc thiểu ...
Ai về Bắc, ta theo với!/ Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/ Từ thuở mang gươm ...
Sức hấp dẫn của văn Mai Văn Tạo đến giọng điệu trữ tình, những quan ...
Tôi cho rằng âm hưởng trong “Hãy đi mãi” đã kết tinh thành dạng thức rất đúng ...
Nhà văn Đoàn Giỏi mất đi giữa lúc đề cương phác thảo cho quyển tiểu ...
Người ấy là PGS-TS Nguyễn Văn Dân – cái tên mà giới phê bình, lý ...
Nhà thơ Bảo Ngọc cho rằng: Trong mỗi bài thơ 1-2-3 không thể dẫn nhiều ...
Nhắc đến Ngô Vĩnh Bình, không chỉ lứa nhà văn đàn em chúng tôi luôn ...
Hoàng Cầm là một trong những gương mặt lớn của nền thi ca Việt Nam ...
Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình đã từ trần hồi 10h43 ngày 5.9.2025 (nhằm ...
Tôi trông lại ngôi nhà gạch cổ chìm dưới tán cây vú sữa trong bóng ...
Với tập thơ 1-2-3 “Vụn và Lành”, xét ở nhiều góc độ, Nguyễn Tiến Nên lúc nào ...
Trong cuốn Tự kể, nói đến chuyện cha tôi thuộc lòng nhiều thơ, tôi viết: ...
Anh Nguyễn Hữu Đang thì tôi được biết mặt từ mấy chục năm trước, nhưng ...
“Tôi vốn không phải nhà thơ, chỉ là người yêu thơ. Nhưng khi những cảm ...
Lữ Hồng là cây bút quen thuộc ở phố núi Pleiku, ghi dấu ấn trong ...