VHSG- Nắng làm cây cỏ chết khô/ Tình mình mắc hạn nên hồ cạn yêu/ Nên gay gắt nắng cuối chiều/ Nên hanh hao cả những điều ấm êm/ Phải chi mưa sớm qua thềm/ Mưa về ru lại êm đềm lòng nhau
CHẾT DẦM CÁI NẮNG THÁNG BA
Chết bầm cái nắng tháng ba
Đồng khô, nước mặn, người ta khổ lòng
Con cá giận dỗi dòng sông
Dòng sông giận nắng sao không dịu dàng
Đem chi cái nắng bẽ bàng
Cây khô, cá chết, mùa màng bõ công
Lúa mà chẳng trổ đòng đòng
Thì em giận khổng giận không bậu mình
Nắng ơi xin nắng có tình…
CHUỒN CHUỒN TRỐN YÊU
Thôi rồi cái nắng tháng ba
Làm bông cỏ rụng, làm ta hao gầy
Nỗi nhớ như chuối chín cây
Ăn vào thấy ngọt, gió lay thì rầu
Nhớ một mình, ai biết đâu
Nắng còn giỡn bóng, hoa cau rụng buồn
Nắng hanh, nước cạn đầu nguồn
Tình khô gió hắt chuồn chuồn trốn yêu…

GIẬN HOÀI CÁI NẮNG THÁNG BA
Có giận cái nắng tháng ba
Thì mình cũng đã thành ra thế này
Giận làm chi quả ớt cay
Chanh chua, thuốc đắng, vòm mây giang hồ
Nắng làm cây cỏ chết khô
Tình mình mắc hạn nên hồ cạn yêu
Nên gay gắt nắng cuối chiều
Nên hanh hao cả những điều ấm êm
Phải chi mưa sớm qua thềm
Mưa về ru lại êm đềm lòng nhau
Mưa cho trời đất xôn xao
Tháng ba tình bớt dãi dầu héo hon
Ví dầu nước chảy lon ton
Cho ta hứng lại vàng son một thời
ĐOÀN THỊ DIỄM THUYÊN