Lâm Long Hồ tình ít mà nghĩa nhiều

Nhà thơ trẻ Lâm Long Hồ

VHSG- không có mỹ từ ngọt lịm đắm say/ không có hoa hồng/ không có lời ước hẹn/ chỉ tay trắng/ cùng nhau vun vén/ cho những hạnh phúc bình thường/ trọn vẹn/ được trăm năm

 

Thơ cho cha

 

Ngày xưa

lúa một vụ đầy bồ

ăn giáp năm không hết

đổi cá thịt

đổi tập vở cho con

còn dư mang tặng thầy cô giáo nghèo

để gieo con chữ

 

ngày nay

lúa ba vụ bao đê

mỗi công một vụ gần năm mươi giạ

xong phủi tay không

nợ phân thuốc, nợ tiền ăn hơn ba tháng

 

cha

tay cày, tay cuốc cả đời

làm ra hạt gạo nuôi người

nhưng không nuôi nổi mình

đất cứ bán dần

sau mỗi đứa con vào đại học

 

nhà năm người

đứa Long Xuyên, đứa Sài Gòn, đứa Bình Dương

chỉ vợ chồng già giữ quê đơn độc

mỗi Tết đón con về

rồi đưa con đi

rồi khóc

mấy bận chiều

ngồi nhổ tóc cho nhau.

 

Mẹ với ba

(Tặng K.H)

 

Mẹ với ba

có biết nhau đâu

rồi cũng bạc đầu

ba mặt con

mấy mươi năm đời người

không một lời âu yếm

lầm lũi đời thường

lặng lẽ yêu thương

 

tình ít mà nghĩa nhiều

kẻ tựa người nương

mỗi đứa con là một sợi dây ràng buộc

từ xa lạ ra thành thân thuộc

cũng ấm nồng suốt cuộc trần ai

 

không có mỹ từ ngọt lịm đắm say

không có hoa hồng

không có lời ước hẹn

 

chỉ tay trắng

cùng nhau vun vén

cho những hạnh phúc bình thường

trọn vẹn

được trăm năm.

Lan man

 

Cà phê

và thế sự vỉa hè

người nói

người nghe

người hóng hớt

 

lan man

những ngôn từ đậm lợt

với inh ỏi còi xe

 

tả tơi

con diều nhựa

phơi xác

trên dây điện đường

giấc mơ gió yêu thương

tòn ten

giữa trời và đất

 

người đông

mà phố chật

tất bật lạ

tất bật quen

giày da, dép kẹp bon chen

người, xe kẹt cứng

còi, kèn xua nhau.

LÂM LONG HỒ

(AN GIANG)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *