
VHSG- Cây lá vàng tiếng rơi tiếng vọng/ chờ mai về từng phút từng giây/ dã quỳ hoa thoáng hương thoáng sắc/ không lo lắng im thinh phai mờ/ Mà chuỗi xưa cứ như dài nữa/ chốn trăm năm cần lắm ngọt ngào/ hóa ra anh phiêu bồng mộng ảo…
ghi tên
Có hay không nỗi lòng trùng điệp
sớm nương sương chiều nương gió về
nhớ nhung theo những đêm mộng mị
giấu vào đâu kia ánh trăng vàng
Cho anh xin nửa vành còn lại
duyên mượt mà sao bỗng quay lưng
lạnh lẽo rơi gió ơi cố chấp
vội vàng đổ sương giăng lũng mờ
Không là em bồn chồn anh vẫn
trông thuận lợi chọn ngày bổ sung
một quyết định anh không thay đổi
chờ gió nồng xoắn riết hò liu
Đón hoàng hôn vén mây nâng cạn
thu qua còn nắng ru đỡ buồn
đóng kín mít tình mòn phung phí
này hợp đồng em cứ ghi tên.
truy cập
Chẳng nghĩ ngợi thời gian dài ngắn
miền bazan tuổi mới lên mười
qua một thời giấu hoài nhớ miết
bẽn lẽn em làm anh ngượng ơi
Đến bây giờ hồn đâu quên hết
mỗi nảy mầm vỡ cánh quạnh hiu
Viber ơi không lời chia sẻ
chốn đông người thời tiết gió giông
Cây lá vàng tiếng rơi tiếng vọng
chờ mai về từng phút từng giây
dã quỳ hoa thoáng hương thoáng sắc
không lo lắng im thinh phai mờ
Mà chuỗi xưa cứ như dài nữa
chốn trăm năm cần lắm ngọt ngào
hóa ra anh phiêu bồng mộng ảo
lời lạc lầm truy cập bóng thương.
thong dong
Nghe quen lắm tới nơi mới lạ
không lạ bằng thành phố anh qua
thị trấn cổ Monschau giáp Bỉ
dòng sông Rhine lân cận các vùng
Bóng dọc ngang hàng cây lá hát
mây thấp cao xanh vàng bên nhau
nắng ở đây như miền nhiệt đới
gió đường xa theo cánh đào hồng
Cái nhìn anh nụ cười thiếu nữ
chân ngập ngừng em chợt phía sau
hồn nhiên gió giữa chừng thi sĩ
ôi cảm hứng khơi nguồn ngẩn ngơ
Yêu đôi vai nắng mưa nương náu
vẫn tình mình miền lạ trẻ trung
này con đường cùng âu yếm bước
bên nào cũng ấm áp hương em
Nơi trời Âu dọc ngang say đắm
chung hay riêng hợp xướng thương ca
cùng tour đi mười ngày quen mắt
rong ruổi mình vơi đầy thong dong.
nay Hà Lan
Bình minh lên giữa miền lạ lẫm
cầm tay đi trên những con đường
bước chân nghe dương cầm níu bạn
Amsterdam lạ quen dễ gần
Dễ hòa hợp hồn anh đắm đuối
đêm ngoại tệ chốn người trăng non
làng Giethoorn ngỡ là cổ tích
ngỡ hương hoa công chúa yêu kiều
Chiều tha thiết con đường thơ mộng
nào cảnh đẹp tha hồ phương giao
mây không dừng bên nhau khắp nẻo
lữ du theo ngây ngất đi cùng
Mỗi ngày mới với không gian lạ
đâu quên câu vạn pháp muôn trùng
không so đo vẫn oai dáng núi
chờ bước em tình anh muôn ngàn
Nay Hà Lan mai sang Frankfurt
đường thế gian bốn mùa lãng du
xin điệp trùng rộng dài háo hức
cái anh cần là yêu thương ơi.
NGUYỄN NHƯ BÁ