VHSG- Nỗi nhớ màu hư không/ Hờn ghen màu chiếc lá/ Rơi xạc xào vội vã/ Màu ráng chiều xa xăm./ Gió cồn cào mông lung/ Đốt cõi lòng tê dại/ Ngỡ vòng tay ân ái/ Cuống cuồng bầu trời đêm.
DẬY MEN MÙI NHỚ
Em muốn gửi lời yêu
Bay qua ngàn cánh gió
Mà nụ hồng rựng đỏ
Chèn lên đôi môi hồng.
Nỗi nhớ màu bâng khuâng
Chớp sao trời đáy mắt
Vẽ trong veo giọt ngọc
Vỡ oà trên mi nồng.
Nỗi nhớ màu hư không
Hờn ghen màu chiếc lá
Rơi xạc xào vội vã
Màu ráng chiều xa xăm.
Gió cồn cào mông lung
Đốt cõi lòng tê dại
Ngỡ vòng tay ân ái
Cuống cuồng bầu trời đêm.
Nỗi nhớ dậy mùi men
Say địa đàng hoang hoải
Trái tim em khờ dại
Nghẹn lời yêu bên đời.
07/2/2020
BARTENDER
Mây rót vào trời xanh
Giọt bồng bềnh phiêu lãng
Xuân thì gieo giọt sáng
Vào tiếng cười trong veo.
Rót ánh nhìn trông theo
Vào lưng ong áo mỏng
Gieo phập phồng mơ mộng
Lên nồng nàn môi ngoan.
Rót lên ly địa đàng
Bật căng khuy áo ngực
Đêm loã lồ hư thực
Âm vọng nào đê mê.
Rót vào ly hẹn thề
Giọt cuồng si mật ngọt
Rót vào đôi môi em
Nụ hôn nồng không ngớt.
Ai làm người pha chế
Ai rót nhầm đắng cay
Ai bỏ ly nước mắt
Vào cuộc tình mê say?
09/2/2020

SÓNG
Cứ kéo em lại gần rồi lại đẩy xa thêm
Đêm yên ắng chỉ còn sương trên mắt
Ngân ngấn chảy ấm mềm từ lồng ngực
Thổn thức nghẹn ngào, đau buốt tâm can.
Cứ yêu thật nhiều, cuồng vĩ khát tràn
Rồi sợ sệt sợi vô hình ràng buộc
Như con sóng sau ầm ào thác loạn
Lặng lẽ rút về trốn biệt đáy đại dương.
Cứ yêu chiều, cứ chăm sóc triền miên
Rồi cứ lại bâng quơ đẩy em ra xa tít
Trong bản vẽ tương lai ngàn ảnh hình chi chít
Chẳng thấy nét nào ghi dấu tên em.
Có phải chúng mình không đủ nợ duyên…
09/2/2020
PHẠM PHƯƠNG LAN
Phương lan viết thơ hay, cảm xúc bồng ảo mà thực, chất men say lòng người, chất tình lai láng.
Cảm ơn bạn đồng cảm với nhà thơ PPL!