Chùm thơ Doãn Minh Trịnh: Cội nguồn bóng đêm

Ngôn ngữ làm loạn lên/ câu chuyện chuyển hướng/ cội nguồn từ thiện/ cội nguồn bóng đêm/ bất ngờ/ vỡ tan ra/ một vết xước trên mặt/ ngôn ngữ xuyên qua/ lật tung phía sau sân khấu/ diễn viên thút thít khóc/ chưa tròn vai

Nhà thơ – MC Doãn Minh Trịnh, thành viên Văn Học Sài Gòn.

ÂM THANH Ứ ĐỌNG

 

Ngôn ngữ chưa thức dậy

ý nghĩ phát ra

dựng lên

bật tung nắp

ngón tay, bàn tay và cả gót chân nữa

 

Số phận đã định trước

điều ta muốn như bài ca

người giàu

khấp khểnh

lời nói nuốt vào sâu

âm thanh ứ đọng

 

Định mệnh giăng mắc

bài thơ vô tình

ngôn từ trống rỗng

nhảy nhót khắp nơi

phá vỡ câu chuyện

im lặng.

 

CỘI NGUỒN BÓNG ĐÊM

 

Ngôn ngữ làm loạn lên

câu chuyện chuyển hướng

cội nguồn từ thiện

cội nguồn bóng đêm

 

bất ngờ

vỡ tan ra

một vết xước trên mặt

ngôn ngữ xuyên qua

lật tung phía sau sân khấu

diễn viên thút thít khóc

chưa tròn vai

 

màn đêm vén lên

ánh sáng kịp phát ra

chập chờn

giả dựng lòng tốt

in dấu vết khắp nơi.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

THƠ KHÔNG DÙNG CẮT NGHĨA

 

Khoảng sân rêu xanh nở khắp nơi

hợp cho việc ngồi thiền

ý nghĩ bất giác thức dậy

khẳng định lời cầu nguyện là đủ sáng

 

Bên kia bức tường có tiếng

con gà mái gọi con

con chim sâu gọi bạn

khẳng định ngôn ngữ diễn ra suôn sẻ

 

Giờ đã định sẵn

xuất hiện

phá vỡ quy tắc của giao tiếp

khẳng định thơ không dùng cắt nghĩa

 

Gương không đủ phản chiếu

khoảnh khắc duy nhất trải nghiệm

xót thương cho hiện thực

tìm cho ra nguồn cơn

ngơ ngác nhìn nhau.

 

DOÃN MINH TRỊNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *