VHSG- Mỗi người cầm bút có một quê hương văn học để đắm mình, soi ...
VHSG- Tận cùng đau đớn hay trên đỉnh thăng hoa đều mang lại xung động ...
1 Comment
VHSG- Tình yêu quê hương không phải cái gì trừu tượng mà đó dòng sông, ...
VHSG- Những tác phẩm văn học giá trị luôn có sức ám ảnh và vẫy ...
VHSG- Có những câu chuyện viết thành truyện ngắn hay tiểu thuyết nhưng lại cũng ...
VHSG- Có khi là ngọn lửa sưởi ấm đêm đông giá lạnh. Có khi là ...
VHSG- Khi niềm tin bị vụn vỡ thì hạnh phúc tình yêu và cả hôn ...
VHSG- Chẳng ai hiểu đàn bà hơn đàn bà và chẳng ai viết về đàn ...
VHSG- Chẳng hiểu do đâu người Nam Bộ hay gọi mẹ bằng má, nghe mênh ...
VHSG-Em đã thắp sáng trái tim người đàn ông/ Cứu rỗi linh hồn ấy để ...
VHSG- Không chỉ sinh nở nuôi dưỡng con cái trưởng thành mà sự vĩ đại ...
VHSG- Công ơn cha mẹ là đề tài muôn thuở cho văn học nghệ thuật, ...
VHSG- Đâu đợi tới mùa Vu Lan mới báo hiếu, trong lòng những người con ...
VHSG- Thơ là nghệ thuật ngôn từ mà ở đó không thể thiếu cấu tứ, ...
VHSG- Khi mọi cuộc hôn nhân tan vỡ thì nỗi đau lớn nhất thường vẫn ...
VHSG- Gom tất cả “Những cơn mưa biết khóc biết cười” thành bức tranh thơ ...
VHSG- Hồ Ngọc Bình là một người nông dân yêu thơ ở Vinh, Nghệ An ...
VHSG- Có một “Người đàn bà uống rượu cùng trăng” bao lần tỉnh say “Đánh ...
VHSG- Sinh ra trên thế gian này có người may mắn ngay tiếng khóc oa ...
VHSG- Không gì đau đớn hơn sự lạnh nhạt nhau trong mọi mối quan hệ, ...
VHSG- Những năm gần đây Trần Huy Minh Phương là một trong những gương mặt ...
VHSG- Từ mùa thu 2018, khi còn là sinh viên Khoa Văn học Trường Đại ...
VHSG- Từ vùng “địa linh nhân kiệt” Nghệ An, nhà giáo – nhà thơ Đặng ...
VHSG- Những câu thơ vụt hiện như “Chùm sáng tự sinh/ Khoét vùng tâm tưởng” ...
VHSG- Với tay ngỡ chạm tới vì sao khuya/ lang thang ngoài cửa sổ/ Với ...
VHSG- Biết cách hòa trộn giữa cảm xúc và trí tuệ, giữa khả năng ngôn ...
VHSG- Tình yêu lứa đôi muôn đời nghịch lý. Càng nghịch lý hơn với một ...
VHSG- Một cây bút thiếu cá tính và không dám vượt thoát chính mình sẽ ...
VHSG- Từ Stuttgart nước Đức, Nguyễn Hồng Linh viết thư về nói rằng chị rất ...
VHSG- Thật khó hình dung nếu một ngày loài người không còn tình yêu, hạnh ...