Đây là loạt bài cuối cùng vào chung khảo cuộc thi. Văn học Sài Gòn và Nhịp Sống Văn Học chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả tác giả đã tham gia cuộc thi đầy hào hứng này. Kết quả chính thức sẽ được công bố trên Văn Học Sài Gòn, FB Nhịp Sống Văn Học và Diễn đàn Thơ 1-2-3.
Ban Tổ chức Cuộc thi Thơ 1-2-3 cũng xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, vô tư, khách quan của các thành viên ban giám khảo.
Ban Sơ khảo: nhà văn, dịch giả Trần Như Luận – Trưởng ban, cùng hai thành viên là nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và nhà thơ Huỳnh Khang – Phụ trách Fb Diễn đàn Thơ 1-2-3.
Ban Chung khảo: PGS-TS Trần Hoài Anh – Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam – Trưởng ban, với hai thành viên là nhà lý luận phê bình, nhà thơ Võ Quốc Việt – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và nhà văn, dịch giả Trần Như Luận – Trưởng ban Sơ khảo.
Kỳ này chúng ta cùng đến với các chùm thơ của các tác giả Mạc Đình, Đoàn Hạnh, Lê Nam Sơn, Lưu Minh Hải, Phan Minh Thoại, cùng sự góp mặt của hai tác giả Kim Phụng và Đặng Kim Thu. Thứ tự tất cả tác phẩm đưa vào danh sách chung khảo chỉ là ngẫu nhiên, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

XIN MỜI ĐỌC:
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 10
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 9
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 8
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 7
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 6
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 5
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 4
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 3
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 2
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 1
Chùm thơ của Mạc Đình

Có những lúc tôi muốn sống bình yên
Đi với những bước chân chánh niệm
Nằm với giấc ngủ không ưu phiền
Mà có được đâu! Có được đâu!
Cuộc sống luôn biến đổi, đầy khó khăn và lo âu,
Tôi mãi như một toa tàu bị kéo từ ga này sang ga khác…
Mây bay lang thang
Bồng bềnh dạo chơi quanh sườn núi
Lặng thinh soi mình xuống mặt biển.
Mây cứ lang thang vô định
Thỏa sức rong chơi khắp bốn phương trời
Có nhớ chăng bóng người con gái ngồi chải tóc bên bờ suối?
Giờ chỉ có hai ta – anh và em
Nếu là ôm, xin hãy ôm thật chặt.
Nếu là hôn, xin hãy hôn thật lâu.
Cho em nghe nhịp đập,
Cho hơi em thở mau,
Cho em cảm nhận được mối tình đầu.
MẠC ĐÌNH
Chùm thơ của Đoàn Hạnh

Lớp lớp bậc thang dệt gam màu no ấm
Sức sống nở bừng, kiệt tác hoàng hôn
Ta như ghé chốn thiên đường
Bức tranh không cần người vẽ
Bức tranh Tây Bắc tỏa hương
Tôi lạc bước giữa mùa vàng Y Tí.
Những ngọn núi xanh màu huyền thoại
Mở vòng tay trìu mến đất cao nguyên
Dịu dàng em, ngát thơm Thải Giàng Phố
Rực rỡ muôn màu… quyến rũ… đắm say
Lavende, Lavende, và… suối hoa
Lối mê dụ níu chân tình lữ khách.
ĐOÀN HẠNH
Chùm thơ của Lê Nam Sơn

Thu đỏng đảnh vắt ngang chiều qua ngõ nhỏ
Lá vàng rơi bảng lảng lối em về
Như ngỗ nghịch tiếng thời gian trở ngược
Sắc vàng phai hoang hoải khi góc phố không em
Ly cà phê dối lòng chợt lặng
Anh lan man đếm lá rụng phía sau hè…
Tôi đi tìm tôi trước hương sắc mùa xuân
Sâu thẳm cúc hoạ mi nở trắng. Thảo nguyên xanh loang lổ
Bóng hoàng hôn dốc đứng hưng hửng phía lưng trời;
Dòng sông quanh co uốn mình như khắc khoải
Em dịu dàng trong miên khúc xa xăm
Vội tan chảy giữa cánh đồng xa thơm nồng hoa nắng…
Em lặng lẽ ru mình tìm quên trên phiến nhớ
Mái tóc mây xao xác tiếng thời gian
Sợi nắng phai buông lơi vơi nghiêng mềm mây trắng
Cứ chênh chao biêng biếc khoảng trời xanh
Hoàng hôn trở giấc thơm nồng hương cỏ dại
Ta dại khờ nghe tiếng lá mòn khe khẽ chạm bờ vai…
LÊ NAM SƠN
Chùm thơ của Lưu Minh Hải

Miền nắng gió đắm say huyền bí
Đêm nghe gió luồn vào hơi thở
hương thu len lén dậy thì.
Cao nguyên ngủ yên giấc say huyền bí
vàng thu đắp giấc mộng tình
vẳng tiếng cồng ấm từng sợi lửa.
Đêm và những vì sao lạc
Em lạc phía chồng mình; tôi lạc phía cô đơn
vũ trụ bí ẩn những điều vô lí giải.
Như chuyện chúng mình xa nhau
mỗi vì sao lu mờ một cõi
chung một bầu trời mà hai phía rất xa.
LƯU MINH HẢI
Chùm thơ của Phan Minh Thoại

Mỗi năm thêm một mùa lá rụng
Tóc mẹ rơi dần những sợi trắng trên tay
Đông đang đến, áo nào choàng cho ấm
Con bật que diêm lòng mình, đốt ngọn lửa tự tàn tro
Kê bên chân mẹ âu lửa hồng, nhìn khói cay vào mắt
Mẹ như cánh đồng lênh láng đầy trăng, soi con bước.
Cha gieo ta hạt giống lòng mình trên đất mẹ
Cánh đồng xuân thì nuôi lớn với gió hương
Mẹ ru ta, trên bấy dặm đường còn vọng tiếng à ơi
Ngọn núi cha xanh, tình người trong mắt lá
Cánh đồng xuân thì, mẹ trải bấy mùa trăng
Ngày thêm một bước chân, trên cánh đồng xanh bên ngọn núi thắm.
PHAN MINH THOẠI
Thơ của Kim Phụng

Người đi giữa một ngày thu cuối
Hoa sữa còn thơm suốt canh dài
Vẫn nồng nàn rưng rức thâu đêm
Tháng Mười đến em ơi còn nhớ
Cơn gió nào đưa hương bay xa
Hãy thầm nhắc em tôi mùa hoa của một miền ký ức.
KIM PHỤNG
Thơ của Đặng Kim Thu

Cha Bình Định, mẹ Thủ đô
Dạy Văn, gắn bó cả đời nơi vòng cung Xứ Lạng.
Chất 3 quê thấm đẫm, luôn mãi rõ, chẳng phai mờ.
Tiếng dễ nghe, vang, trong; hơi nhanh xíu; dễ hòa đồng.
Thẳng thắn, thương người, say thơ, văn, yêu hoa, mê võ…
Nơi ải Bắc, nhịp đập trái tim nguyên vẹn 3 quê!
Hoài Nhơn – Hà Nội – Bắc Sơn, 23.01.2025
ĐẶNG KIM THU

















