Cuộc thi Thơ 1-2-3 lần thứ I do Nhịp Sống Văn Học & Văn Học Sài Gòn tổ chức từ đầu tháng 9.2024 tới ngày 23.01.2025 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn thơ trong và ngoài nước.
Kỳ 1 đã giới thiệu tác phẩm vào chung khảo của các tác giả Chu Minh, Hà Phi Phượng, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Kỳ 2 là thơ của Lê Kim Phượng, Trần Thị Thùy Vy, Vũ Trần Anh Thư, Kỳ 3 xin tiếp tục trân trọng giới thiệu thơ của Nguyễn Thái Bảo, Lam Khuê, Hồ Trung Chính.

>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 2
>> Tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Thơ 1-2-3 – Kỳ 1
Chùm thơ của Nguyễn Thái Bảo

Anh nằm giữ đất quê hương
Mùi mạ non xanh rì
Mùi lúa vàng chín rộ
Đồng đội, người thân tìm anh
Suốt một đời mải miết
Đến lúc họ đi hết rồi anh vẫn giữ đất quê hương.
Chiều tảo mộ
Ông lặng nhìn về phía hoàng hôn
Cuối chân trời kia ông bảo có bà ở đó
Trăm năm hạnh phúc đến bạc mái đầu
Khói nhang cay xè và những lời hứa ngày xưa
Theo cánh vạc cánh cò thiên di.
NGUYỄN THÁI BẢO
Chùm thơ của Lam Khuê

Trên đôi cánh thời gian
Chúng mình nghĩ gì về hôm qua
Chúng mình nghĩ gì về ngày mai
Em không nghĩ gì
Em chỉ mong chúng mình cùng nhau già đi
Và mỗi ngày bên nhau như là ngày cuối.
Những bông hoa mùa thu
Nói gì với em mà vàng rực rỡ
Nói gì với em mà tím lưng chiều
Những bông hoa lặng im kể về dòng nước lũ
Cầu sập, nhà trôi, tiếng khóc xé trời
Và trong bão giông những đóa hoa tình người vẫn nở.
Trong khu vườn mùa thu của mẹ
Khói bếp vẫn thơm, hương ổi vẫn nồng
Quả na chín đầu hè, bầy sẻ nâu bên thềm nhặt thóc
Con rong ruổi trời xa, mơ giấc mơ thị thành chật hẹp
Mẹ sợ con quên lối về khu vườn ngày cũ
Nên nhờ bông cúc vàng níu mùa thu ở lại chờ con.
Bên ô cửa mùa đông
Những bông hoa vẫn âm thầm rực rỡ
Sưởi ấm những ngày giá rét, lạnh căm
Nụ cười em như là nắng mới
Gọi hoa lá đâm chồi
Nhen lên đốm lửa hồng giữa buốt lạnh ngày đông.
LAM KHUÊ
Chùm thơ của Hồ Trung Chính

Ngày bắt nhịp cung đàn trên chiếc cầu dây giăng
Người cột mong chờ vào bến bờ Vàm Tấn
những hạt phù sa đang trải mật lên chiều
em ngắt câu dân ca cắm vào hồn thiêng xứ sở
cây lúa trổ đồng thơm hương thì con gái
con sông Hậu hiền hòa tắm mát cả mùa xuân.
Bầy chim non đang ra ràng vỗ cánh
bầu trời còn tinh lọc những mơ ước hoang đường
mùi hương từ những loài hoa sực nức bay lên
ngày cứ hò hẹn từng điểm đến
bài hợp tấu của niềm tin chờ bàn tay người lĩnh xướng
nghe khúc phiêu tình từ phía mùa xuân.
HỒ TRUNG CHÍNH

















