VHSG- Nhà thơ Lê Văn Hiếu là một trong những tác giả được trao Tặng thưởng Thơ 1-2-3 tháng 8.2020. Mỗi câu chữ của ông tinh lọc kinh nghiệm sống đầy những thăng trầm hỉ nộ ái ố. Thơ ông là “Nỗi buồn chín nẫu” của “Trái tim bức bối nhưng chưa bao giờ xé rào bùng vỡ/ Trái tim ức chế – Thèm một lần được sổ”…

Nỗi buồn chín nẫu
Bánh tráng bánh đa đều vạnh tròn nhưng không là mặt trăng
Đêm ta nằm cuộn mình cứ ngỡ đã vành vạnh
Ta nghiêng trở nhiều lần như để nướng
Tấm nệm ta nằm không có lửa
Ta sống sượng buồn – Ta chín nẫu ở bên trong…
Giữa khuya cứ đau ran lồng ngực
Đó là một bờ rào – bờ rào lý trí
Trái tim bức bối nhưng chưa bao giờ xé rào bùng vỡ
Trái tim ức chế – Thèm một lần được sổ
Thèm một lần áp vào ngực em
Trái tim không ngủ
Ví dụ như yêu
Ta ăn tết hay tết ăn ta – mà rỗng
Ta làm đau em hay em làm đau ta – mà buồn
Ta bộn bề công việc hay công việc bận bịu ta-
mà ta cứ vào ra lóng ngóng
Trong cái nhàn hạ ảo ta thèm một công việc thật – ví dụ như yêu
Đêm qua nằm mơ / thấy giấc mơ vừa tự vận
Không thể uống thuốc / không thể thắt lụa treo cổ như phim
Không thể đẫm ướt / người trong mơ sao có giọt nước mắt?
Đường trong mơ không lối cỏ / Không vệt rêu buồn
Có thời gian định ước / Có ngày giờ thôi hờn
Đêm qua ta mơ thấy ta hôn em / chặm khô môi mắt …
LÊ VĂN HIẾU (LÂM ĐỒNG)