Nhìn khái lược thì đời viết văn của Nguyễn Xuân Khánh gồm ba giai đoạn ...
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tế Hanh (20.6.1921-20.6.2021) Trong suốt dọc ...
Có lẽ bắt nguồn từ sự thôi thúc nội tâm về nhận thức vũ trụ ...
Tập sách nhỏ về thơ Nguyễn Duy của Lã Nguyên nêu ra một vấn đề ...
“Ở tù có sá gì! Các anh em, cứ bình tĩnh ở tù”[1] (Hồ Hữu ...
Hơn bốn mươi năm trước, có cô bé chừng sáu, bảy tuổi, mặt mũi nhem ...
Năm 1917, tạp chí Nam Phong đăng bài Văn Quốc ngữ và một số bài liên quan ...
Phê bình văn học Việt Nam, sau sự khởi nguồn của Thiếu Sơn với Phê bình ...
Trong 113 mùa Nobel đã qua, chỉ có 20 lần các nhà thơ được vinh ...
Đọc hết Bức tranh vân cẩu, ta thấy phần lớn các truyện ngắn của Chử Anh ...
Thơ Nguyễn Thanh Hải gần gũi với những gì mộc mạc, gợi nhớ, nói lên ...
Nhiều hiện tượng văn học miền Nam trước 1975 thực ra đã đến với độc ...
Khi dịch Thư gửi một nhà thơ trẻ[1] của Rainer Maria Rilke đầu những năm 90, tôi ...
Không phải người làm nghiên cứu phê bình văn học, chỉ bằng với tâm thức ...
Số độc giả biết về nhà thơ Nguyễn Hành hiện nay rất ít. Tôi có ...
Cảm nhận rõ nhất khi đọc Vũ điệu tháng giêng của Nguyễn Xuân Sùng (NXB ...
“Nhìn qua năm tháng”, tác phẩm Tản văn- Tự sự mới nhất của nhà thơ ...
“Trước tiên chúng ta hãy tốt, rồi sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc” (Jean ...
Tướng về hưu gây một chấn động lớn. Được dựng thành phim. Nhưng trước đó đã ...
Nam Cao có lẽ là nhà văn đầu tiên công khai giấc mộng ẵm giải ...
Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt luôn luôn sống đúng ông cả trong cuộc đời và ...
Trong 20 năm đầu thế kỉ XXI, văn học Nhật Bản vẫn bền bỉ hiện ...
“Búp bê áo rách”, tựa truyện ngắn này của nhà thơ, nhà báo Bùi Phan ...
Tọa đàm tưởng nhớ nhà văn Trần Hoài Dương (1943 – 2011) diễn ra sáng ...
Nếu tác phẩm có giá trị thì sức sống của nó vẫn còn lan tỏa, ...
Trong sự liên thông, chuyển động giữa hồi tưởng, kí ức, cõi âm với “hiện thực ...
Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm vừa đột ngột vĩnh biệt cõi trần ...
Có chữ thì mới có sách. Ở ta, ban đầu là sách Hán và Nôm ...
Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp ...
Tôi biết Nguyễn Hải Yến một cách tình cờ từ truyện ngắn của chị in ...