Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Phạm Tuyết Hạnh từ Lâm Đồng.

Nhà thơ trẻ Phạm Tuyết Hạnh còn có bút danh Dã Quỳ, sinh ở Lâm Đồng và hiện sống, làm việc tại quê nhà.
Phạm Tuyết Hạnh là một trong những cây bút trẻ sớm tham gia sáng tác thơ 1-2-3 và chị chia sẻ: “Đối với mình, thơ 1-2-3 là một sân chơi khá mới mẻ và nhiều hấp dẫn. Không chỉ mới mẻ về thể loại, bố cục mà còn thoải mái trong việc diễn đạt tình cảm, cảm xúc. Mỗi bài thơ 1-2-3 không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ cô đọng chắt lọc ý thơ mà người viết cần thể hiện, truyền tải thông điệp. Có thể vì vậy mà thơ 1-2-3 ngày càng lan tỏa rộng lớn và được nhiều người viết tìm đến để gửi gắm cảm xúc mình”.
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
Ta đi tìm Phật ở trong tâm
Người người tìm đến chùa lễ Phật
Quỳ rạp dưới chân Ngài nguyện cầu cho đủ lòng tham
Lễ lạc xa xỉ, khói hương nghi ngút
Vội đến vội đi hết lớp người này đến lớp người khác
Tâm sân si vẫn đầy rẫy chốn trần.
Xin dừng một nhịp giữa bon chen
Đường lên Thiền Viện Chơn Không(*) dốc cao khúc khuỷu
Nhưng không gian xanh mát thanh bình
Trong dòng khách thập phương tìm về tấp nập
Mỗi người đều mang một đức tin
Sao chẳng nhường nhau mà chen nhau vội vã?
__________
(*) Thiền Viện Chơn Không ở thành phố Vũng Tàu.
Học tịnh tâm nghe tiếng chuông chùa
Ngân vang ngân vang tan loãng tứ phương
Cảnh vật như hòa cùng tiếng chuông, dừng lại
Thanh âm cảm hóa lòng người
Thời gian lắng đọng hồn người
Bao muộn phiền, sân si buông dần, nhẹ nhõm.

Khi tình yêu lãng du
Bầu trời đêm chỉ có đôi mình
Cùng sông, cùng núi, cùng vầng trăng sáng bạc.
Em say sưa tiếng côn trùng trỗi vang sóng nhạc
Anh phiêu diêu ngọn gió mộng mị ái tình
Những phế thải đố kỵ hờn ghen chỉ còn như ánh lân tinh.
Thiện tâm cho và nhận
Cho vào đất một hạt mầm
Ta nhận về một cây hoa và quả
Cho cuộc đời mưu toan độc ác
Nhận lại được gì ngoài kiệt sức khổ đau
Cho nhau thiện tâm nhận hạnh phúc muôn màu.
Lạc vào trầm tích thánh địa Cát Tiên
Dòng sông chở trong lòng bao điều bí mật
Thế giới Phù Nam tráng lệ huy hoàng
Linga, Yoni nuôi dưỡng đời phồn thực
Mùa lễ hội muôn loài vui ca, dâng lòng thành tế lễ
Linh thiêng đất cổ trầm hùng.
Mẹ sẽ kể con nghe về bầu trời và mặt đất
Bầu trời cho hạt mưa, ánh nắng
Mặt đất cho phì nhiêu tốt tươi
Con như mầm cây non vừa tách hạt
Hứng lấy tinh hoa từ bầu trời cha và mặt đất mẹ
Vươn hình hài lớn dậy biếc xanh dâng hiến cho đời.
Đất – nước quê nuôi lớn một hình hài
Tôi về ngồi trước hiên nhà
Nghe dòng sông quê rì rầm kể chuyện
Dòng sông bắt đầu từ thượng nguồn xuôi xuống
Cây xanh tươi từ phù sa đỏ đục bồi lên
Nuôi dưỡng thể xác, tâm hồn, nuôi cả tuổi tên tôi!
PHẠM TUYẾT HẠNH