Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Trần Nhã My từ Tây Ninh.
Nhà thơ Trần Nhã My sinh năm 1979, quê quán Gò Dầu, Tây Ninh. Hiện là giáo viên dạy Tiếng Anh; Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; Chi hội trưởng Văn học và Văn học dân gian Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh.
Trần Nhã My đã xuất bản các tập thơ: “Dỗi” (2012), “Mảnh vỡ không lời” (2014), “Huyễn hoặc ngày em” (2017), “Lặng” (2021), “Hoa rong mùa bấc” (2023).
Các giải thưởng văn học nhận được: Giải Tác giả Trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2012; Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2015; Giải thưởng Xuân Hồng lần II năm 2016; Giải thưởng Xuân Hồng lần III năm 2021.
Nhà thơ Trần Nhã My cho rằng: “Thơ 1-2-3 có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; kiểu “tứ tuyệt thời @ có khuyến mãi”. Luật chơi không khó nhưng viết cho hay rất khó. Cũng rất dễ hiểu vì sao mới ra đời mà thơ 1-2-3 thu hút nhiều người sáng tác và đọc. Bởi nó phù hợp thời đại. Gói gọn trong chỉ mấy câu mà thâu tóm được hết tinh thần những điều muốn nói. Đối với người viết, một ý nghĩ thoáng qua cũng có thể hoàn thành bài thơ. Người đọc không cần tốn nhiều thời gian. Mọi thứ có vẻ rất đơn giản, nhưng cuộc chơi nào không đầu tư cũng khó mà thành công được”.
Ngày tình nhân anh đọc bài thơ cũ
Thời trai trẻ lời yêu đương cháy bỏng
bấy nay tứ bay theo người đến phương trời nào xa
Mười bốn tháng hai nắm tay em, dạo phố hoa
bất chợt anh đọc thơ cũ
chẳng cho người mà cũng chẳng cho em
Vội vã như hơi thở giữa trời đông Hà Nội
Làn khói mỏng tan thật nhanh trong khoảnh khắc mùa
rét Hà Thành có anh một chút nắng
Bóng nắng nhẹ trườn xuống hồ Thiền Quang thật kẽ
anh mơ hồ có có không không
em trở về phương Nam nắng bừng lên rạng rỡ
Anh đã tặng em một giấc mơ
Có dấu chân của bao người thơ trên phố Nguyễn Du
em nhìn kỹ những dấu chân đã cũ
Phía xa kia là Huy Cận, Chế Lan Viên, Thế Lữ…
phía này đây mình cùng bước dưới lấp lánh muôn trùng con chữ
bất ngờ kí tự rơi khiến em giật mình tiếc mãi giấc mơ
Nụ cười anh cũng cười tập trước gương
nở vừa đủ để lòng em ám ảnh
mắt môi kia theo vào cơn mộng mị
anh như ngọt gió buốt suốt dặm dài
gió có về hay đi mãi ngày mai
vẫn ở lại một nụ cười khiến em đau đời vừa đủ
Tự bao giờ anh hoá thành phù thuỷ
Em bé nhỏ bị nuốt chửng trong vòng tay hung bạo
cánh tay khoẻ tung em lên trời bất cứ khi nào
Cho em hái những vì sao
kết thành chùm 1-2-3 gói hành trang mai sau
chừng thôi yêu thì anh cũng chẳng có phép màu
Ngày em đến mưa phùn ẩm ương thù địch
Thêm cái rét đậm khứa vào da thịt
em – con gái Phương Nam chỉ ưa nắng cháy
Anh như thời tiết nghịch mùa dửng dưng
máu tim em chừng như đặc quánh
em viết vội bài thơ thắp lửa sưởi ấm mùa anh
Em có nơi em, anh cũng sẵn chốn về
Một nửa của mình nguyên vẹn vun vén tổ uyên ương
sao lại đành xẻ phần chia ra gộp mới
Khiến đất gầy hoá ghềnh thác chênh chao
hãy lướt qua nhau như một làn mây mỏng
cho nẻo về hoa nắng nở trên tay
Anh đi ngang lối cũ
Nhớ giùm em ngắm kỹ
Hoa hoàng đầu ấn nở chưa
Em sẽ về bên đó
Đứng giữa cánh đồng dang tay đón gió
Mắt nhắm nghiền nghe kí ức lao xao
TRẦN NHÃ MY
___________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.