Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Trần Thanh Dũng từ Sóc Trăng.

Nhà thơ Trần Thanh Dũng còn có bút danh Thành Dũng, sinh năm 1966, quê quán Mộ Đức, Quảng Ngãi, hiện là Trưởng Văn phòng công chứng Trần Thanh Dũng tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Anh đã xuất bản 8 tập thơ, trong đó có 2 tập thơ thiếu nhi; được nhận Giải B Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập thơ “ Tương đối hẹp” năm 2021; Giải C Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng tặng cho tác phẩm “Lục bát hái trong vườn nhà tôi” và một số giải thưởng khác.
Nhà thơ Trần Thanh Dũng tâm sự: “Tôi không biết thơ tìm tôi hay tôi tự đi tìm thơ. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng thi ca là liều thuốc bổ dưỡng giải thoát tôi khỏi những bức bách của đời sống. Thể thơ mới 1-2-3 cũng kỳ diệu như thế!”
Đêm Gành Hào những ngôi sao biết nói?
Câu văn miệt đồng lên men
Tiếng đờn nhắc nhớ cây bần ổi già sai trái
Gie xuống mùa thơm
Đất lành trổ huê
Bé hát “Dạ cổ hoài lang” giọng trong veo mút mùa Lệ Thủy?
Quăng mẻ lưới xuống triền sông
Bắt lên một bầy ký ức
Mùa cũ đã rêu thương nhớ đến vô cùng
Xác phượng đỏ trời mưa tháng Sáu
Tiếng cole* buồn nhắc nhịp cầu xưa
Người vung chài chạm bóng chiều quê bé bỏng?
—————
* Tên một loại máy nổ gắn vào ghe, xuồng để chạy trên sông
Nghe chim vịt kêu chiều
Bà ngó về miệt Xẻo Me vời vợi
Tuổi thơ long lanh trong tròng mắt già nua
Thả xuống lòng sông vài lời nguyện ước
Biết lời xưa có neo lại bến đò
Mà thu đi, tí tè xa, biệt dục?

Cắn trái sơ-ri đỏ bằng tuổi thơ xanh
mặt trời đỏ mọc trên vòm lá biếc
ướp nắng sớm tháng Ba trong hương cốm dẹp Sóc Vồ
tiết Thanh Minh cùng cha mẹ ra nhị tì cúng mả
mật lên men trong em nỗi niềm xưa cũ
kỷ niệm có rụi dần theo năm tháng mù xa?
Nõn bồn bồn xanh rờn ký ức
“em còn nhớ hay em đã quên?”
gốc me già gie ra bờ Xáng Múc
tuổi thơ miệt đồng đâu mút chỉ cà tha
về lại bến sông
để ra Giêng em đi lấy chồng xứ cù lao Ông Hổ?
Bến Tha La ai trồng có mỗi một cây si?
để chiều chiều em ra ngóng ngày anh đi hái lá
những chiếc lá diêu bông
trên bến đợi không chồng
“Tập tầm vông chị có chồng em ở vá”
qua bao nhiêu mùa xanh, lá diêu bông diệp lục có úa tàn?
Bắc mấy nhịp cầu dừa sang sông
mà không thể nối đôi bờ duyên phận
em có chồng rồi huê bần ổi tiếc ngẩn ngơ
chiều Cù Lao Dung nước liếm sạch bãi bờ
nghe em hát câu dân ca dầu dãi
ngón đờn kìm buồn, sao níu giữ được bờ nhau?
Núi Nhạn về đứng ở đây lâu chưa?
Qua bao mùa mưa nắng
Tháp muốn nói gì với mênh mông
Biển trời Phú Yên đúc nên khuôn mặt thiên thần
Hay thiên thần vẽ nên khuôn mặt Phú Yên
Trui qua lời cát cháy?
TRẦN THANH DŨNG (THÀNH DŨNG)
____________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.

















