Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Đoàn Hạnh từ Thái Nguyên.

Nhà thơ Đoàn Hạnh họ và tên đầy đủ Đoàn Thị Hạnh, sinh năm 1977, hiện là giáo viên ở Phú Lương, Thái Nguyên.
Theo nhà thơ Đoàn Hạnh: “Thơ bồi đắp tâm hồn và làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Thể thơ 1-2-3 ngắn gọn, hàm súc mà chắt lọc ý tứ sâu sắc”.
Mải miết những chuyến đò đời
Tháng ngày cần mẫn trên dòng sông tri thức
Trải đóa yêu thương bồi đắp phù sa
Hạt giống chồi xanh thơm mùa quả ngọt
Mái tóc thời gian bụi phấn vương rơi
Có ai đo được tấm lòng bao la người thầy?
Ngút ngát yêu thương trái tim tình mẹ
Cần mẫn, chắt chiu gom nhặt ước mơ con
Tấm lưng chở che, vòng tay bao bọc
Quên bản thân, lo con thiếu, con đau
Thanh xuân vuột trôi trên tóc mẹ
Tình mẫu tử tạc miền bất tử.
Cây bàng hứng gió đông
Chiếc áo mỏng manh tím bầm mạch máu
Nguệch ngoạc những đường cong
Em vẽ vào tim tôi giá băng
Trụi trần vết thương tháng năm không gì khỏa lấp
Gió đông buốt một khoảng trời.

Người dưng với người dưng gặp gỡ
Chạm tiếng yêu thương dọn đến ở chung nhà
Qua biết bao mùa trăng tròn, trăng khuyết
Muối mặn gừng cay…ân nghĩa đắp bồi
Miếng trầu năm xưa còn thắm đượm lương duyên?
Tình chồng vợ hóa người dưng… xa xót!
Bồng bềnh giữa biển mây
Thấp thoáng làn sương đan màu ngói đỏ
Nơi gửi bốn mùa trong ngày,… nơi gửi thương, gửi nhớ
Mình nắm tay nhau bước trên những bậc đá thời gian
Rêu phong thì thầm lời gió hát
Bến đỗ mùa yêu, tím lối hẹn hò.
Mươn mướt xanh những quả đồi hình bát úp
Nõn hương dậy thì
Lấp lánh ban mai nụ cười thiếu nữ
Hòa quyện linh khí đất trời, hồn cốt thiên nhiên
Những đôi bàn tay sớm khuya tảo tần, chăm chút
Làm nên Thái Nguyên Đệ Nhất Danh Trà.
Tiếng đàn then lấp lánh ánh trăng bản Tày
Câu sli, câu lượn vọng xuyên nhà sàn, vách đá
Nơi có “người đồng mình” một đời nắng mưa mộc mạc
Màu áo chàm giản dị làm nên hồn cốt quê hương
Nơi có những con người tâm hồn và ý chí cao hơn núi
Bản sắc vùng cao thắp sáng ngòi bút Y Phương
Trập trùng kì vĩ non cao
Tầng tầng lớp lớp đá xếp chồng lưng núi
Bồng bềnh những đóa mây
Con đường như sợi chỉ quanh co nơi mảnh đất địa đầu
Tạo hóa ban tặng bức tranh tuyệt tác
Phía mưu sinh đau đáu phận người.
Gập ghềnh đá, trập trùng non
Năm bảy chín khúc quân hành Vị Xuyên
Máu trộn đất, nhuộm thắm cờ Tổ quốc
Phá “lò vôi”, nung chảy lũ xâm lăng
Thổn thức biên cương, nhói lòng những ngôi mộ gió
Xanh mãi tuổi hai mươi, các anh hóa núi sông này.
ĐOÀN HẠNH
_______________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.

















