Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Thạch Đờ Ni từ Bạc Liêu.

Nhà thơ Thạch Đờ Ni còn có bút danh Chim Đôn Ta, sinh ngày 12.02.1977 tại ấp Đầu Lá, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Hiện anh là Tổ trưởng Tổ Khmer Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu.
Thạch Đờ Ni đã in được 4 tập thơ riêng, trong đó có 1 tập lục bát Khmer – Việt. Anh đã hoàn thành bản thảo chờ xuất bản: Trường ca Khmer – Việt “Ngài Vàng chướng nghiệp”, tập thơ “Nghe hát Dur Kêr”…
Anh được nhận Giải Khuyến khích của Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam cho tập thơ “Tiếng chim nhớ” năm 2010, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cao Văn Lầu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên dương sự đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp Văn học nghệ thuật.
Nhà thơ Thạch Đờ Ni tâm sự: “Thơ không thể nuôi sống tôi được, nhưng tôi sẽ sống nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo thi ca. Còn thể thơ mới 1-2-3 thì tôi cứ sáng tác như đầu bếp họ nấu và nếm các món ăn nhưng để người khác thưởng thức. Vậy thôi!”.
Nỗi lòng của những người con xa xứ
Tập tành làm thơ nơi đất khách
Nước mắt chảy về chốn quê xưa
Nhìn thấy bông gòn bay lả tả
Gió đông bất chợt lòng se sắt
Em biết mùa đông đã bắt đầu.
Trăng tròn vằng vặc trên không
Thơm mùi cốm dẹp ngọt dòng phù sa
Sùm vầy con cháu chung một mái nhà ấm êm
Thuyền hoa soi sáng dòng sông đêm
Ghe Ngo trườn mình qua cổ tích thời gian
Đồng bằng dâng tràn phù sa chan hòa nhựa sống.
Nỗi nhớ rớt bên kia sông
Ngày anh về quên nhặt
Trên đường đời quạnh hiu, nẻo lòng xa xót
Khách trần gian bao lần qua lại
Có vấp nỗi nhớ tôi chăng!
Hay dậm nát bên đường đời nông nỗi.

Anh vận động viên ghe Ngo
Tạm biệt ruộng vườn về Sóc đua tài
Chỉ mang theo vầng trăng hy vọng
Em có cổ vũ anh thi hát cho hay và múa thật xinh
Tiếng còi xuất phát, anh cuối đầu tăng tóc
Anh biết trong vạn người sẽ có em vẫn dõi theo anh.
Con nhớ về Óc Om-bốc năm ấy
Trên bàn thiên hoa trái quê nhà
Ngoại ân cần đút từng hạt cốm
Vị ngọt ngào theo con đến bây giờ
Cái vỗ vay ấm tình gia đình ấy
Vẫn theo con chấp cánh những ước mơ.
Mùa dâng Y về hóa lá thành mùa xuân
Tưng bừng từng Phum Sróc
Thiếu nữ hóa thân thành tiên nữ
Rom Vong rạo rực đường quê
Anh lạc lối giữa rộn ràng sắc thắm
Ơ hay! Mới chớm đông mà bỗng xuân về.
Chằn tinh đứng canh hai bên cổng chùa
Mặt rùng rợn hù dọa nhân gian
Quá phũ phàng chốn thanh tịnh
Đó là gương cho người soi lại mình
Vào chùa bỏ “tâm chằn” chưa
Vậy mà khối người chẳng hiểu.
Em là tiên nữ em ơi!
Bên cổng chùa hoa văn tuyệt tác
Em gái Khmer hay nàng tiên đi lạc
Áo cổ tròn, sà rông quá thướt tha
Em che dù làm nỗi nhớ anh nghiêng
Nắng mai si rơi rụng xuống ven đường.
THẠCH ĐỜ NI
____________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.
- Chấn thương và hành trình truy tìm căn tính Việt trong tiểu thuyết “Sóng ngầm” của Linda Lê
- Thơ 1-2-3 Lê Đỗ Lan Anh: Người mẹ gánh nước mắt vào lời ru bất tử
- Thơ 1-2-3 Trần Đức Hiền: Cớ sao thương nhớ vẫn níu hoài tơ sen
- Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn: Ký ức không “niêm phong”
- Tiểu luận Hoàng Đăng Khoa: Phê bình như là tự truyện

















