Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Đỗ Mạnh Hùng từ Hà Nội.
Nhà thơ Đỗ Mạnh Hùng sinh năm 1967, quê quán ở Thái Bình, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Anh có thơ in chung trong một số tập thơ: “Từ khóa” (2016), “Miền lục bát tìm nhau” (2017).
Quan niệm về thơ 1-2-3, nhà thơ Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ: “Qua sự giới thiệu của nhà thơ Hà Phi Phượng và Vũ Trần Anh Thư là những người bạn cùng bút nhóm Facebach đã có tác phẩm đăng trên trang Văn Học Sài Gòn, tôi biết đến Thơ 1-2-3 và thấy thật thú vị. Thể thơ này mới lạ, hiện đại, rất phù hợp với không gian 4.0. Với đặc thù công việc kinh doanh bận rộn, tôi như bắt gặp bản thể mình trong thơ 1-2-3”.
Mẹ mang nhúm nhau anh đặt cạnh dòng sông
Anh không biết có ngày gặp em – bông hoa đồng nội
Nửa đời bôn ba rưng rưng lạc lối đường làng
Gió đồng bằng nâng bổng ước mơ
Ngọn lúa non níu con diều xa xăm không quên màu đất đỏ
Một chiều thu vừa kịp. Gặp con đò chở nặng ánh trăng non.
Trên đỉnh núi mây bay
Những tơ sương bảng lảng
Bản Mông nhóm lửa đón mặt trời
Em thổ cẩm niềm vui, tôi man mác tiếng khèn
Hội ngộ rồi chia xa, hẹn ngày trở lại
Khi trái tim hồng vẫn hòa nhịp vạn nẻo đường xuân.
Cứu trợ mưa
Chưa ai nói cho anh cách gói bọc hạt mưa thơm
Không ai dạy cho anh cách gửi cầu vồng rực rỡ
Muốn như mưa bay, như cầu vồng bắc về cuối phố
Cuốn âu lo ngột ngạt phía em buồn
Gỡ bỏ tháng ngày ngăn cách hai phương…
Ta xốn xang bên nhau trong hành trình cửa sông
Chử Đồng Tử ngẫu nhiên tìm đúng nơi ẩn mình thời khó
Cảm tạ đất trời se duyên, công chúa hẹn biển thề non
Anh không trúng số như chàng, em chẳng an phận Tiên Dung
Con tạo xoay vần bao thăng trầm khổ đau hạnh phúc
Ta tự lên ngôi giữa bãi sông đời.
Em nhé! Đợi anh sông Đa Độ
Cá mòi vờn sóng xanh lanh lảnh
Mấy bận mộc miên thăm thẳm không về
Bên trăng nhớ khói lam thả lượn
Bãi cát thương phiên chật kín người
Tan dịch ta về, mây nước đính hôn…
Hãy trân quý từng khoảnh khắc sóng đôi
Khi ta may mắn hiện sinh trên mặt đất
Đừng lơ đễnh qua nhau như mũi tàu gió lướt
Jack thức tỉnh Rose trong phút giây định mệnh
“Em phải chết khi già, trên giường ấm – không băng giá, đêm nay”(*)
“Em là lý do anh thức dậy mỗi ngày”(*).
__________
(*) Các trích đoạn trong phim Titanic và Me Before You
“Tặng người hoa hồng, bàn tay lưu lại hương thơm”(*)
Anh cũng muốn để lại những trái chín trên cây
Như người nông dân sẻ chia mùa màng cho chim hỷ tước
Tận hưởng hương thơm từ bàn tay tặng hoa cho bàn tay khác
Anh thấm thía quy luật muôn đời trong thiên nhiên vạn vật
Trao yêu thương sẽ nhận những thương yêu.
________
(*) Sưu tầm
Giới hạn của tự nhiên là không giới hạn
Bốn vận động viên Jamaica trên xe trượt lòng máng
Như minh chứng xứ tuyết không độc quyền thể thao mùa đông
Cũng như anh chẳng biết nơi em sinh ra
Một mùa đông nào, bỗng dưng thành bạn
Bí ẩn diệu kỳ xui ta hội ngộ dẫu cuối đất cùng trời.
ĐỖ MẠNH HÙNG
_____________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.