Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh ở Bình Định.
Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh sinh trưởng ở Thanh Hoá, hiện là giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định. Chị có tác phẩm in chung trong một số tuyển tập thơ, truyện.
Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Tôi biết đến thơ 1-2-3 năm 2020, khi đó thể thơ này mới được nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng hơn một năm. Cái mới luôn cần có một khoảng thời gian để định vị nhưng với thơ 1-2-3, vừa ra đời đã được đông đảo các nhà thơ hưởng ứng. Thơ 1-2-3 đem đến cho tôi những trải nghiệm thú vị, cho tôi cảm giác tự do khi sáng tác. Yêu cầu của thể thơ buộc người viết phải biết chắt lọc từ ngữ, nhưng chính nhờ điều đó lại giúp người viết trau dồi kỹ năng sử dụng ngôn từ. Với tôi, thơ là một sự trải lòng”.
Huyền thoại xứ Thanh vẫn âm vang
Ông Đùng quảy núi cày sông thành núi Nưa sông Mã
Chàng Độc Cước xẻ thân giúp dân đánh quỷ hung tàn
Tiếng trống đồng Đông Sơn buổi vua Hùng dựng nước
Ngàn cánh hạc bay lên nối dòng thời gian kim cổ
Sáp nhập hay phân chia chẳng thay đổi tên miền
Tắm mình trong sử thi huyền bí xứ Mường
Ông Thụ Tha bà Thụ Thân cùng nhau đẻ đất
Ông Pôồng Pêu cầu mưa đẻ nước cho Mường
Mười chín Mường cùng làm nên xứ sở quê hương
Cái nôi sản sinh nền văn hoá Đông Sơn lừng lẫy
Nghe chuyện xưa soi lại chuyện nay để sửa mình
Em muốn đưa anh về lễ hội Lam Kinh
Cùng sống trong hào khi Lê Lợi dấy binh khỏi nghĩa
Thăm đề Túc Vương Lê Lai quên mình cứu chúa
Uống nước sông Lê Thận thả lưới nhặt gươm thần
Gặp minh quân toả hào quang sáng soi trăm họ
Cúi đầu tạ ơn công đức người xưa lưu mãi ngàn năm
Triều đại nhà Hồ nét gạch nối Trần – Lê
Đen trắng đục trong sử sách vẫn lưu truyền
Lịch sử mấy ngàn năm chẳng dễ gì thay đổi
Giữa tiếng sóng gầm sông Mã nghe chuyện Hồ Quý Ly
Buồn vui theo con nước xuôi về biển lớn
Thành nhà Hồ vẫn như viên ngọc quý giữa trời xanh
Mời anh cùng em về với xứ Mường
Mượn tiếng cồng chiêng thay lời tỏ tình e ấp
Ăm xôi nếp nương, canh lá đắng mà nghe ngọt mát
Cùng đi tắm thác Mây nhờ ông Tơ kết sợi chỉ hồng
Nơi chín nàng tiên để lại chín dấu chân đẹp như cổ tích
Mình ghi tên vào Chín Bậc Tình Yêu*
____________
* Thác Mây còn có tên gọi là Chín Bậc Tình Yêu
Em giận chi mà đổ trăng vàng trôi trên sông Mã
Vỡ tan cả điệu hò dô tả dô ta
Anh muốn qua cầu Hàm Rồng mà e cầu gãy nhịp
Em đánh rơi tiếng cười. Tim anh bão nổi
Trăng chết đuối. Trời đầy bóng tối
Có những ngày buồn mãi phía không nhau
Em bỏ quên câu thơ trên cánh đồng ký tự
Người nông dân nhặt đem về làm giống vụ sau
Câu thơ cựa mình nảy mầm
Anh đem gieo trồng trên màu mỡ tâm hồn
Thơ đơm hoa kết trái
Trái tim em được cứu rỗi khỏi những dối trá lọc lừa
Hoa bằng lăng không nở vào mùa xuân
Dặn lòng chờ hạ tới
Màu tím thường khó khăn
Cô gái tuổi tròn đôi tám
Nâng nhẹ cánh bằng lăng
Đem về nuôi mộng một cuộc tình
Sân đình rộn ràng trống hội
Mái đình vút cong
Anh tìm em sau vành nón quai thao nghiêng khăn mỏ quạ
Anh đợi em suốt mùa giêng hai
Rét đài ngược dốc
Hoa xoan vì mình mà tím ngát mùa thương
Anh hái tặng em nhánh lan rừng
Nở bung biêng màu nắng
Biên giới chiều nghe ấm một làn hương
Tình yêu xanh màu lá
Đẹp như lời ca
Gửi về em mùi hương thương nhớ
NGUYỄN THỊ THANH
______________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.