Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Thị Lai từ Nghệ An.
Nhà thơ Nguyễn Thị Lai sinh ngày 18.6.1981 ở Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An tốt nghiệp ngành sư phạm, hiện là giáo viên Trường THCS Lý Nhật Quang ở Đô Lương, Nghệ An.
Quan niệm về thơ, nhà thơ Nguyễn Thị Lai cho rằng: “Thơ là một hình thức nghệ thuật rất đẹp và tinh tế. Thơ giúp cho người sáng tác được “gửi hồn” những xúc cảm chân thật nhất. Đối với người đọc, thơ có thể mang đến cho độc giả những trải nghiệm thăng hoa, thấm đượm và đầy cảm xúc giúp cuộc sống trở nên đẹp hơn, giàu ý nghĩa hơn. Với thơ 1-2-3, một thể thơ rất mới, mang dấu ấn sáng tạo rất cao giúp người sáng tác vừa được thỏa sức lựa chọn đề tài đồng thời bộc lộ được những rung cảm một cách tự do”.
Ngọt ngào tháng bảy
Tháng bảy về nồng nàn hương đất
Sen tỏa thơm ngan ngát trong đầm.
Vị nắng gió ngọt lành mùa hạ
Vị mưa chiều thanh mát lây phây
Ta ước mình hóa đá… tháng nồng say.
Lắng nghe khúc giao mùa
Lời tạ từ hạ ngập ngừng lưu luyến
Thu nhẹ nhàng nhón gót nhẹ sang
Nghe trong gió thoảng hương thơm của cỏ
Tiếng mùa về xạc xào trên phiến lá
Nghe nhạc lòng xao xuyến bâng khuâng…
Chiều thu miền sơn cước
Ruộng bậc thang uốn lượn sườn đồi
Thu rải nắng dệt vàng thêm màu lúa
Trời cao rộng chim thỏa mình chao cánh
Bàng bạc mây trong khói tím lam chiều
Em đi giữa chênh vênh mùa yêu!
Hoa sữa nồng nàn ru phố vào đêm
Gió thu mỏng len qua từng kẽ lá
Làn sương vương đậu đầu cành
Hoa sữa những chùm cuộn tròn thơm ngát
Hương bay xa cuối phố ngạt ngào
Phố say nồng trong hương ngát đêm thu
Dòng sông trăng lấp lánh
Trăng nghiêng mình soi bóng
Tóc mềm xõa buông lơi
Trăng vàng in đáy nước
Sóng vờn đuổi trăng rơi
Loang ánh vàng trăng vỡ.
Con nhớ mãi về ngày xưa ấy
Cha dẫn con ra phố ngày hè
Lần đầu tiên con rời xa bóng mẹ, dáng quê.
Con bình yên bên cha trước phố phường hối hả
Giờ con nắm tay cha qua đường
Con ước mình bé lại thuở thơ xa.
Tuổi thơ con được mẹ cha ủ ấp tròn đầy
Hạnh phúc cuộn mình trong hơi ấm bình yên
Dù ngoài kia muôn vàn giông gió
Nụ cười con đổi bằng mồ hôi cha chát mặn
Tuổi trẻ con đổi bằng gồng gánh mẹ thanh xuân
Con tự tin bước đi trong hơi ấm sinh thành
Vòng tay mẹ dịu êm
Vòng tay vừa đủ rộng
Đông về choàng ấm con thơ
Mỗi sáng mai hay chiều về nhung nhớ
Vòng tay mẹ bao dung đợi chờ
Vòng tay vỗ về, chở che, khích lệ…
Một chiều qua chốn xưa
Hoa cải vàng rực rỡ
Bên bến sông thuở nào
Nghe thì thào trong gió
Lời hẹn thề vương rơi
Em… có còn chờ đợi?
NGUYỄN THỊ LAI
_________________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.