Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Mai Xuân Thắng ở TP Hồ Chí Minh.
Mai Xuân Thắng sinh ngày 20.01.1978 tại Nga Sơn, Thanh Hóa. Anh tốt nghiệp Đại học Hồng Đức, hiện sống và dạy học tại TP HCM. Mới viết từ năm 2021, anh nhận Tặng thưởng Bài thơ hay tháng đầu tiên của Diễn đàn Thơ 1-2-3.
Quan điểm sáng tác của nhà thơ Mai Xuân Thắng: “Thơ là bạn tri âm, tri kỉ. Thơ cũng là nơi để thử thách, khám phá bản thân. Khi được tiếp xúc với thể thơ 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng thì tôi đặc biệt thích, giống như tìm được một luồng gió mới tốt lành để thỏa thuê, tung tẩy ý tưởng, cảm xúc giữa muôn màu cuộc sống. Bởi thơ 1-2 -3 có sự tự do, phóng khoáng nhất định, hiện đại, dễ viết. Nhưng để có bài thơ hay phải cấu tứ chặt chẽ, câu từ súc tích, cô đọng, có giá trị biểu cảm cao và phải đảm bảo tính hô ứng theo đúng luật thơ”.
Rả rích giọt đêm tháng mười thổn thức
Chợt động niềm xưa mùa em thành thiếu nữ
Ai thả vào mắt nai con sóng đa tình
Mưa mềm sợi tóc lay nồng nàn hương bưởi
Thuở tròn trăng kiếm lá nhuộm chiều
Thương thầm, suối tóc về đâu?
Mành đêm giăng sợi tơ trời
Thẳm sâu mắt đêm ẩn cài mật ngữ
Những vô ngôn rưng rức
Lả lơi giọt sương dụ ngàn hoa tình tự
Đoá quỳnh ngậm cả vầng viên mãn
Lộng bóng hoàng hoa.
Giữa Ba Dội dõi một trăm lẻ sáu ngọn kì sơn
Non xanh cẩm tú. Miền quê gió lộng tứ bề
Hoa cỏ lay ngỡ hùng binh Tây Sơn rèn quân Bắc phạt
Lối nhỏ nào vua Thiệu Trị từng ngự
Vạt đất nào gót phong trần Bà chúa thơ Nôm đã lần qua
Phảng phất đức Liễu Hạnh nương bóng chiều cứu nhân độ thế.
Thăm động Bích Đào gặp diễm tình Từ Thức – Giáng Hương
Núi thương nhớ ai oằn mình bung nhụy
Vắt sữa nguyên sơ tạo tác chuyện phong tình
Đung đưa cánh võng dây leo còn thơm dư hương tiên nữ
Cao vời tiên lộ, thẳm lối âm tào*. Chạnh dáng Từ vọng quê
Ta trau tria vóc hạc, mộng một ngày thôi: Tiên giới.
Sớm đầu năm tỉnh thức giấc nồng
Ánh bình minh non tơ chập chững bước ra từ kẽ trời
Lau khô dòng nước mắt đêm lạnh lẽo
Cội mai vàng điểm nụ ấp e rửa mặt
Bầy chim trên cành sấu dậy thì gọi ta bừng tỉnh
Vội tìm em viên mãn nụ cười xuân.
Vân Hoàn mây trắng lững lờ nghiêng chao sợi nhớ
Mái đình xanh rêu náu nương hồn quê muôn thuở
Giếng chùa bao mùa cổ tích mát trong
Mây treo đỉnh núi tụ tên làng
Thảnh thót chuông ngân rung sóng nước Mã giang đôi bờ tỉnh thức
Ngọt dịu một miền quê.
Giao mùa gió trở lạnh lùng mang
Thu lạc miền thơ
Đông e ấp díu dan cội bàng cuối phố
Cánh thiên di mỏi lưng trời
Se nỗi nhớ mùa đi ngày chưa cũ
Ngậm ngùi nhau ấp ủ nếp khăn nâu.
Sài Thành chênh chao mùa chuyển
Sợi nắng nhuộm ngày
Ánh mắt trời không còn vương vấn khói sương
Màn mây xám thiên di xoắn cánh diều nhỏ lại
Phố dài ngày rộng
Đã nhớ những giọt ngâu.
MAI XUÂN THẮNG
________________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.
- Văn hào Nga Dostoyevsky: Anh cuối cùng còn lại mình em…
- Thơ 1-2-3 Phạm Thị Kim Khánh: Hít thở đều, thả mình lành lặn vào đêm
- Chùm thơ 1-2-3 Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Thời gian ngưng đọng ý nghĩa gì khi ta có bình yên
- Chảo rim nồng ấm tuổi thơ khuya – Huỳnh Văn Quốc
- Những ngộ nhận về Tả quân Lê Văn Duyệt: Đạo vua tôi trung thành