Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Cao Ngọc Toản ở Thừa Thiên – Huế.

Nhà thơ Cao Ngọc Toản hiện là giáo viên Trường THPT Tam Giang, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế.
Quay tròn quay tròn
Cánh quạt quay tròn cơn gió mát
Kim đồng hồ quay tròn đếm thời gian
Đời người quay tròn năm tháng hợp tan
Bất thường nắng, mưa, gió, bão
Sanh, lão, bệnh, tử quay tròn quay tròn về đâu?
Chung sống ngày và đêm
Ngày ánh sáng đêm bóng tối
Ngày đếm tuổi, đêm êm đềm giấc mơ
Nếu không ngày đêm bóng tối triền miên
Nếu không đêm ngày vật vờ mơ ngủ
Vì sao đêm không gặp ngày vẫn chung sống cùng nhau?
Cánh diều mơ ước cánh đồng tuổi thơ
Những chiều hè cánh đồng trơ gốc rạ
Tuổi hồn nhiên từ giã tiếng trống trường
Ùa vào cánh đồng những đôi chân trần nhún nhảy
Reo vui gió lên cao vút những cánh diều
Ước mơ xanh bay từ tuổi thơ rơm rạ

Tự hát dòng sông
Sông hát mãi người đi biền biệt
Con đò xưa đưa lữ khách sang sông
Lối cũ đường xưa nay đổi khác
Lữ khách xưa dò hỏi lối tim tìm
Lạc bóng con đò… dòng sông tự hát
Giấc mơ không đánh thuế
Người đàn bà tất tả chiều về trên bến sông
Gồng gánh rổ mẹt sau ngày ngược xuôi mưa nắng
Niềm tin vững chải vào những chuyến chợ về
Trong giấc mơ gió lộng đò sang
Bồng bềnh sóng vỗ cuốn nhanh… cái nghèo.
Còn đâu sắc thái chuyển mùa
Mùa sẽ chuyển theo chu kỳ năm tháng
Mùa đến rồi mùa đi bao sắc thái tự nhiên
Tàn phá môi sinh làm thiên nhiên ngày càng giận dữ
Động đất, núi lửa, sóng thần,… thêm dịch bệnh hoành hành
Khó nhận ra chuyển mùa như khi trái đất còn tươi xanh.
Nghe câu hò Huế thương nhớ quê mình
Ôi quê ta sinh ra lắm nắng nhiều mưa
Mưa đặc sản nắng trái mùa nghịch cảnh
Sông cuồn cuộn trào dâng mùa mưa bão
Nắng cạn dòng se sắt cả mùa hương
Sông bạn với người nghe hò Huế mà nhớ mà thương…
Nhớ mãi câu hò ngày xưa
Con lớn lên trên từng câu hò ngày xưa
Giọng mạ ru tròn đều khỏe khoắn
Những ngày gió thu lời ru dịu mát
Đêm đông lạnh buốt lời ru ấm tình
Xuân sang hè tới tiếng hò xưa chỉ còn thức dậy trong tim.
CAO NGỌC TOẢN
________________________________________________
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
.

















